“Cây vĩ cầm Ave Maria”
21/01/2019 | 09:59 GMT+7
Đây là tiểu thuyết đặc sắc của nhà văn Nhật Bản Kagawa Yoshiko. Câu chuyện khởi nguồn từ cây vĩ cầm đỏ mang tên Ave Maria do cô bé Nhật Bản Asuka được cho mượn trong cửa hàng bán nhạc cụ. Từ đây, nguồn gốc của cây vĩ cầm được truy ra, của một cô bé có số phận đặc biệt, thoát chết trong thế chiến thứ 2, đã vươn lên mạnh mẽ nhờ tình yêu vô bờ và thuần khiết với âm nhạc.
Câu chuyện gần gũi, giàu tính nhân văn, mang đến người đọc nhiều cung bậc cảm xúc, khắc họa tình người, tình yêu âm nhạc trước cuộc sống khốc liệt. Tác phẩm không né tránh những sự thật đau lòng của cuộc chiến, mà khắc họa có tiết chế, nhưng đầy đủ và sâu sắc. Nhà văn đã viết bằng tất cả cảm xúc, truyền thông điệp về tình yêu giữa người với người, với âm nhạc.
T.H
Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Tiêu điểm
- Tới mùa thi, cho con em uống nhiều loại thuốc bổ, bồi dưỡng quá mức, liệu có tốt ?
- Nhiều biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn
- Chú ý giải quyết những vụ việc giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng
- Nắng nóng vượt kỷ lục: Nhiều quốc gia Đông Nam Á gặp khó khăn
- Điểm tin sáng 3 – 5: Tháng này cả nước nắng nóng nhiều hơn, có nơi đặc biệt gay gắt
Xem nhiều
- Thiết thực học tập và làm theo gương Bác
- Đồng hành cùng thanh niên, phụ nữ công an cơ sở
- Xây dựng vị trí việc làm để chuẩn bị cho cải cách tiền lương
- Tích cực xây dựng cảnh quan môi trường
- Phấn đấu nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 600 tỉ đồng
- Sốt xuất huyết giảm 529 ca nhưng tay chân miệng tăng hơn 500 ca
- Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại Hậu Giang
- Người đầu tiên trên thế giới được ghép mắt
- Điền kinh Việt Nam chạy... xuống dốc
- Phát huy lợi thế, thực hiện mục tiêu phát triển