Hết thời làm “cò đất, cò nhà” tự do...

22/01/2024 | 05:41 GMT+7

- Ê, ông Tư, gần tết rồi, tui với ông đi kiếm tiền ăn tết nè.

- Ruộng vườn tùm lum chuyện làm không xuể, còn đi làm thêm làm bớt gì. Đừng nói bà rủ tui đi Bình Dương, Sài Gòn làm công nhân nghe?

- Rảnh quá, tuổi tui với ông đưa vô bảo tàng còn bị trả về, ở đó đi làm công nhân, tuổi này ai nhận, vô đó báo người ta chứ làm ăn gì.

- Đừng có nói đi làm chuyện ác nghe bà Tám, tui còn yêu đời lắm, không muốn ăn cơm nuôi đâu à.

- Tào lao, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ai làm gì mà xấu xa, người ta chưa nói hết là nhảy vô họng ngồi rồi.

- Bà tính rủ làm gì? Nói rõ ràng coi.

- Tết nhứt tới, thấy Việt kiều về nước, bà con mình tiền cũng nhiều, bắt đầu tìm mua đất, mua nhà nhiều hơn trước...

- À, bà rủ đi làm cò đất, cò nhà chớ gì?

- Nói cho quý sờ tộc, sang tí đi cha nội, gì mà cò, phải gọi là môi giới bất động sản.

- Môi giới bất động sản?

- Chớ sao.

- Ai công nhận bà là môi giới bất động sản.

- Ai muốn bán thì tôi giới thiệu, ai muốn mua thì tôi chỉ dẫn, tôi đứng giữa hai bên mua - bán, vậy thì không phải môi giới chớ môi gì, không lẽ môi tiêm filler à.

- Chớ bà có nguồn chưa mà đòi đi làm môi giới?

- Nguồn gì?

- Là miếng đất, cái nhà nào cần bán?

- Nhóc, ông Tám Tẹt, bà Chín mỏ nhọn xóm dưới kêu bán mấy công đất ruộng, vườn... dồi dào lắm.

- Rồi bán giùm hay có ăn lời gì không?

- Ông này gần sang thế kỷ 22 rồi, mà đi mua bán đất hỏi có ăn lời không? Cái đó người ta nói là ăn hoa hồng.

- Ờ, vậy có ăn hoa hồng không?

- Sao không. Như chủ đất ổng kêu 1 thì tui bán lên 1,5 thậm chí gấp 2 luôn. Bán xong tui đòi ăn hoa hồng bên bán một mớ, bên mua thêm một mớ nữa.

- Làm vậy mau giàu dữ à.

- Chớ sao nữa, bởi vậy tui mới rủ ông làm kiếm tiền ăn tết nè.

- Dễ ăn quá ốc bươu vàng nó ăn hết trơn rồi bà ơi.

- Nói vậy là sao ông già?

- Bà đi môi giới, đi cò được, thì bao nhiêu người khác cũng làm được, bà lên giá 1,5 đến 2 lần, người ta lên 1,1 hoặc 1,2 thôi, bà thấy bà trắng tay chưa?

- Ờ hen, vậy mà tui không để ý.

- Nhiều khi có 1 miếng đất mà thấy mấy “ông cò, bà cò” để 4-5 giá, người mua không biết đâu mà lần. Bà ráng làm nhanh nhanh đi cho thỏa ước mong, thôi tới đây cò đất, cò nhà tự do hết thời rồi.

- Làm gì hết thời cha nội?

- Bà đọc đi: Từ ngày 1-1-2025, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải hành nghề trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản như sàn giao dịch bất động sản hoặc công ty môi giới bất động sản. Điều này đồng nghĩa với việc, cá nhân không được hành nghề môi giới bất động sản tự do như hiện nay. Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đàng hoàng nhé.

- Chắc môi giới tự do có gì nên mới không cho làm nữa hả ông?

- Thống kê sơ bộ cả nước hiện có khoảng 300.000 người hành nghề môi giới bất động sản nhưng chỉ có khoảng 30.000-40.000 người có chứng chỉ hành nghề. Để xảy ra tình trạng giới môi giới bất động sản hoạt động không lành mạnh do thị trường thiếu thông tin về các dự án, quy hoạch… từ đó, sẽ tạo cơ hội cho người môi giới không có tâm đưa thông tin thất thiệt ra thị trường rồi trục lợi.

- Bây giờ đã hiểu vì sao bị cấm!

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>