Chuyện như một giấc mơ

08/01/2024 | 07:18 GMT+7

- Đúng là không thể tưởng tượng được...

- Ủa, làm gì mà ngồi nói chuyện mình ên vậy trời. Sống gần bà riết sợ ma.

- Cha già vô duyên, ai làm gì sợ ma.

- Nhiều khi thấy bà ngồi nói chuyện mình ên, sợ chết đi được.

- Tui có thói quen là đọc báo phải lẩm nhẩm vậy, quen rồi.

- Vậy đang đọc gì mà bà bất ngờ tới không thể tưởng tượng vậy?

- Động trời, động đất luôn ông Tư ơi.

- Nói bậy bạ, đang yên đang lành tự nhiên nói động đất.

- Ý tui là chuyện không ngờ được luôn.

- Nói rõ coi, úp mở hoài ai biết được.

- Ông có tin là bán khí trời thu về ngàn tỉ hay không?

- Phao tin đồn không căn cứ, coi chừng bị mời lên phường uống nước trà.

- Nói dóc ông đâu, chuyện thật 100%, bởi vậy tôi mới nói là không thể tưởng tượng được đó.

- Nói vậy thì tui với bà sắp giàu to, mua bán ra sao, thấy khó hiểu quá trời, ai mua mà bán, gom không khí sao được mà bán trời?

- Ông với tui chưa có cửa để bán loại hàng đặc biệt này đâu. Nè ông đọc đi, Việt Nam đứng thứ 5 trong các nước tạo tín chỉ carbon và đã thu được 1.200 tỉ đồng nhờ bán tín chỉ này, hiện đã giải ngân và nhiều người dân đã nhận được tiền.

- Tín chỉ carbon là cái gì, trừu tượng quá, bà hiểu không?

- Người ta định nghĩa: Tín chỉ carbon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một lượng khí CO2 hoặc một lượng khí nhà kính khác quy đổi sang CO2 tương đương. Một tín chỉ tương đương với 1 tấn CO2 hoặc 1 tấn CO2 quy đổi tương đương.

- Tui nông dân bà nội ơi, giải thích xong nghe chóng hết cả mặt.

- Qua nay tui nghiền ngẫm, cũng hiểu được nôm na là như thế này, với đất nước nào có diện tích trồng rừng đặc biệt nhiều, có cả những khu vực nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ được xem như một phần lá phổi xanh của thế giới, lượng rừng xanh càng lớn, bao phủ càng nhiều, sẽ là giúp giảm phát thải nhà kính cho thế giới.

- Cũng hơi hiểu hiểu, bà có thể giải thích chút nữa được không?

- Hiểu đơn giản nữa là rừng càng nhiều, cây xanh càng lớn, thì không khí trong lành, điều này giúp trái đất nhẹ nhõm hơn, đỡ ô nhiễm, giảm phát thải khí nhà kính.

- À, hiểu rồi, nghĩa là nơi nào rừng nhiều, cây xanh nhiều, thì cơ hội bán tín chỉ carbon càng lớn. Vậy ngoài rừng cây thì có vùng nào bán tín chỉ carbon được nữa không?

- Có một tỉnh ở ĐBSCL kế bên ta dự kiến bán tín chỉ carbon từ sản xuất lúa giảm phát thải, lúa sạch đó, nghe đâu mấy chục ngàn héc-ta, bán được là thu tiền tỉ.

- Chuyện mua bán này chắc đâu có tự mình làm được he?

- Ngân hàng Thế giới (WB) làm việc đàng hoàng với Chính phủ và các địa phương, họ đo đếm này nọ, tính toán dữ lắm à. Phải có quy trình này nọ chứ.

- Giờ mới thấy tiếc diện tích rừng cây bị tàn phá qua các năm ở nước ta. Phải giờ còn là thu không biết bao nhiêu tiền.

- Đúng đó, giờ tăng cường trồng rừng, cây xanh, làm nông nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sạch... là có cơ hội bán khí trời lấy tiền tỉ thôi. Chuyện như mơ, không thể tưởng tượng nhưng là hiện thực.

- Áp dụng ngay mới được, mai tui với bà đi trồng cây khắp nhà, khắp vườn thôi bà Tám.

- Đồng ý.

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>