Euro 2016: Kỳ tích của đội bóng Iceland và Xứ Wales

30/06/2016 | 07:32 GMT+7

Kết thúc vòng 1/8 của Euro 2016, hai đội bóng được nhắc đến nhiều vì đã làm nên kỳ tích trong lịch sử Euro là đội tuyển Iceland và đội tuyển Xứ Wales.

Niềm vui mang tên Iceland.

Người hùng tí hon

Iceland, đội tuyển của đất nước chỉ hơn 330.000 dân đánh bại đội tuyển Anh là câu chuyện khó tin và được gọi là bất ngờ lớn nhất. Trong khi không ít mỹ từ báo chí đã dành tặng cho các đội tuyển Anh, Pháp, Bỉ… thì đội bóng Iceland lại không ít lần bị đem ra “trêu chọc” vì có 1 HLV làm nghề… nha sĩ (đội tuyển Iceland có 2 HLV). Họ cũng có kha khá cầu thủ không đá bóng toàn thời gian và làm các công việc khác để kiếm sống…

Vậy điều gì đã làm nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại mang tên “người hùng tí hon” Iceland? Còn nhớ trong trận đấu giữa Anh và Iceland, chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Anh đã có bàn thắng đầu tiên, nhưng niềm vui đó không tồn tại lâu, chưa đầy 1 phút sau, từ quả ném biên bên cánh phải, Kari Arnason đánh đầu chuyền cho Gylfi Sigurdsson sút tung lưới thủ thành Joe Hart. Đến phút 18, bất ngờ lại xảy ra với tình huống dàn xếp bài bản, đưa bóng đến trước vòng cấm đội tuyển Anh và bàn thắng thứ 2 được ghi đã giúp Iceland… tiễn Anh về nước. Với việc thua “người tí hon”, HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson đã lên tiếng từ chức và nói rằng “Đây là điều không thể chấp nhận được”…

Nếu xem lại những trận đấu của Iceland ngay từ vòng bảng, có thể thấy vũ khí của họ là sự kiểm soát bóng rất tốt từ phòng ngự đến ghi bàn, cùng một tập thể biết đoàn kết, biết chia sẻ và thật sự sống hết mình với trái bóng khi ra sân. Theo chia sẻ của HLV Heimir Hallgrimsson, đội tuyển hiện tại được phát triển từ những HLV ở Iceland từ 10-15 năm qua, 25% HLV có bằng A, 70% có bằng B của UEFA đã giúp Iceland đào tạo bài bản cầu thủ của mình. Sẽ là thiếu sót nếu không nói đến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ góp phần cho chiến thắng của Iceland, khi có đến 30.000 cổ động viên Iceland đã đến Pháp để cổ vũ cho đội bóng đất nước mình…

Và hiện tượng mới…

Với đội bóng Xứ Wales, tại các giải đấu khu vực, họ ít khi được đánh giá cao, mặc dù cũng là cái nôi của không ít tài năng, có thể kể đến như Gary Speed hay Ian Rush. Thành tích nổi trội của đội bóng Xứ Wales là tham dự Word Cup năm 1958 và Euro năm 1976. Tại Euro năm nay, với việc UEFA nâng tổng số đội góp mặt tại vòng chung kết lên 24 đội, đã tạo cơ hội Xứ Wales sau gần 40 năm chờ đợi có tên trong chung kết Euro.

Ở vòng loại Euro 2016, đội tuyển Xứ Wales đã rơi vào bảng đấu không hề dễ chịu khi có sự góp mặt của Bỉ, Bosnia và Israel,... Nhưng đội bóng này đã xuất sắc vượt qua, chỉ với một trận thua trước Bosnia và giành được 21 điểm. Với hàng phòng ngự vững chắc, họ có tới 6 trận giữ “sạch lưới”. Đội bóng Xứ Wales đã xây dựng một lối chơi dựa trên sự chắc chắn nơi hàng thủ và phản công hợp lý, cùng việc linh hoạt trong bố trí đội hình đã khiến đối phương rất khó “bắt bài” lối chơi của mình.

Đến giờ thì đội bóng Xứ Wales đã cho thấy họ đáng được xem là hiện tượng mới của Euro 2016. Bên cạnh sự tỏa sáng của Gareth Bale, người hâm mộ lại nhắc nhiều đến huấn luyện viên Chris Coleman. Ở thời điểm năm 2011, đội bóng Xứ Wales đứng hạng 117 trên Bảng xếp hạng FIFA, đang mất dần phương hướng, chính Chris Coleman đã ổn định đội bóng và biến họ trở thành một tập thể gắn kết. Với việc thắng Nga ở lượt trận cuối cùng để bước chân vào tứ kết, chứng tỏ Chris Coleman đã biết cách khai thác tài năng của các ngôi sao đang chơi cho Real Madrid. Giờ đây, đội bóng Xứ Wales đã viết nên kỳ tích bởi họ có các cầu thủ ngôi sao, có chiều sâu, có chiến thuật cụ thể, tinh thần thi đấu quyết liệt.

Tuy nhiên, khi gặp đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết Euro 2016 sẽ là một trở ngại lớn cho đội bóng này và liệu họ có lập nên kỳ tích mới trong trận đấu gặp đội tuyển Bỉ vào ngày 2-7 tới đây?...

Hồi hộp với tứ kết Euro 2016

Ba Lan và Bồ Đào Nha sẽ chạm trán trong tứ kết, nếu Ba Lan không có nhiều cầu thủ ngôi sao, thì các “ngôi sao” của Bồ Đào Nha cũng thể hiện phong độ có phần thất thường. Đội tuyển Xứ Wales và đội tuyển Bỉ, hai đội dẫn đầu vòng loại sẽ có dịp gặp lại nhau để so tài và Bỉ sẽ không hề… dễ thở. Trong khi đó, trận đấu tứ kết của Đức và Italia được xem là “nhánh đấu tử thần”. Còn trận Pháp gặp Iceland được nhận định là khó có thể nói trước điều gì…

Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 1-7 và kết thúc vào 4-7.

 

HỒNG NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>