Quê em một chặng đường

13/02/2024 | 09:22 GMT+7

Có ai đến miền Tây xin nhớ ghé

Về quê em tận hưởng cảnh yên lành

Đất phù sa màu mỡ cánh đồng xanh

Người chất phác, chân thành đầy nhiệt huyết.

 

Hậu Giang đó quê em anh có biết ?

Hai mươi năm thành lập: “Một chặng đường” (*)

Bao thăng trầm, muôn khó phải liệu lường

Bao trở ngại phải đảm đương gánh vác.

 

Rồi ung dung bước qua nhiều ghềnh thác

Đi hiên ngang mặc vách núi rừng sâu

Chí quyết tâm vượt ải buổi ban đầu

Lòng kiên nhẫn đâu ngại chi gian khổ.

 

Hai mươi năm Hậu Giang em năng nổ

Phát triển, dựng xây cơ sở hạ tầng

Nhiều công trình, dự án ích lợi dân

Điện, đường, trường, trạm… tỏa lan khắp tỉnh.

 

An sinh xã hội, phương châm nghiêm chỉnh

Lo cho dân, tất cả cũng vì dân

Đảng vì dân, dân cũng phải góp phần

Hợp chung sức để Hậu Giang giàu đẹp.

 

Quê em tuy nhỏ nhưng lòng không hẹp,

Tình bao la như biển rộng sông dài,

Một mực trung kiên, mãnh liệt, miệt mài,

Vẫn tồn tại theo tháng ngày mãi mãi.

 

Hậu Giang nay đang trên đà vững chãi

Mừng đổi thay, múa hát khải hoàn ca

Mừng quê hương nở rộ vạn loài hoa

Tô sắc thắm cho muôn nhà hạnh phúc.

 

Về Hậu Giang để cùng nhau thưởng thức

Nét hồn nhiên vùng sông nước miệt vườn

Phố thị bừng lên sung túc khắp xã, phường

Đầy sức sống trong yêu thương trọn vẹn.

 

Hai mươi năm Hậu Giang không lỗi hẹn

Đã hoàn thành thắng lợi chặng đường qua

Và tương lai rực rỡ chẳng còn xa

Ngày mai ấy mở ra chân trời mới.

 

Hậu Giang ơi mình kết đoàn đi tới

Xuân đã về phơi phới vạn niềm tin

Ta đón mừng Xuân; mừng Đảng quang vinh

“Chín bốn tuổi” Đảng tài tình lãnh đạo.

 

NGUYỄN VĂN QUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>