Hương đất

13/02/2024 | 09:25 GMT+7

Ôi nhớ quá cánh đồng xong mùa gặt !

Chim sẻ từng đàn sà xuống nhặt lúa rơi,

Mùi rạ mới phả lên vàng sợi nắng,

Nghe thơm nồng vị mặn giọt mồ hôi.

 

Vang đâu đây tiếng ai cười tươi rói ?

Ngàn cánh diều lướt gió vẫy trên cao,

Ngàn cánh diều chở mơ ước ngọt ngào,

Như viên kẹo lung linh màu ký ức.

 

Ôi nhớ quá khói đồng cay xè mắt !

Thoảng qua mùi con cá lóc nướng rơm,

Ly rượu nếp nồng nàn không nỡ uống,

Sóng sánh thơm mùi tinh túy của quê hương.

 

Tiếng bì bõm bước chân ngoài ruộng vắng,

Ếch đồng kêu rôm rả những đêm mưa,

Gió chướng về nhuộm vàng bông điên điển,

Cá tràn bờ lay động mảnh trăng khuya.

 

Đất trở mình đón gió tết xôn xao,

Cánh đồng xanh khoác lên màu áo mới,

Ruộng nuột nà như lưng ong con gái

Thơm dịu dàng hương lúa ngọt ngất ngây.

 

Đất yêu người nên trăn trở sinh sôi,

Người đêm ngày thổi hồn mình vào đất,

Hương đất thơm bao tình yêu dào dạt,

Mồ hôi lặng thầm thấm đất hóa trang thơ.

 

HẠT HUYỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>