Hai mươi năm

13/02/2024 | 09:25 GMT+7

Từ thuở nào… mới đó hai mươi năm

Qua nhà em ngại đò ngang cách trở

Mưa ngoài đồng chén cơm bỗng dang dở

Giọt mồ hôi rơi giữa nắng đồng bằng.

 

Hai mươi năm ta cầm chiếc khăn rằn

Nhớ cha ông xuôi phương Nam vỡ đất

Quê hương ta bao ngàn đời giữ chặt

Nỡ nào quên câu muối mặn gừng cay.

 

Hai mươi năm đâu chỉ chặng đường dài !

Từ sậy lau hóa đồng xanh bát ngát

Dẫu phèn mặn hương khóm vẫn ngọt mát

Áo bà ba vui đàn sáo Hậu Giang.

 

Hai mươi năm câu vọng cổ ngân vang

Qua Ngã Bảy có dòng sông bảy ngã

Kìa Châu Thành công nghiệp đang bứt phá

Thương Vị Thủy nghĩa trầu thắm xanh tươi.

 

Miền đất Hậu sức sống tuổi đôi mươi

Dòng Xà No hòa Cửu Long ra biển

Để khát vọng viết thêm những câu chuyện

Câu chuyện về mùa xuân mới Hậu Giang.

 

NGUYỄN HỮU TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>