“Tình yêu đầu ngọn gió”

07/11/2018 | 09:43 GMT+7

Sách do NXB Văn học ấn hành, gồm 2 phần: “Theo dòng đời miên man trôi chảy” và “Một số kỷ niệm về người thầy và chuyện văn chương”. Trong dòng hồi tưởng, tác giả nhớ lại những kỷ niệm, là cảm xúc vừa chân thực vừa thơ mộng thời niên thiếu về gia đình, quê hương, nhà trường. Khi lớn lên, ông được tiếp xúc với những người thầy và câu chuyện văn chương đã được ghi lại giúp độc giả hiểu thêm về góc khuất tâm hồn vị giáo sư tài hoa này.

Trong lời giới thiệu cho quyển sách này, nhà văn Hữu Thỉnh viết “Một nhà văn tài năng là một người có khả năng hóa thân trong nhiều hạng người, thì một nhà phê bình tài năng lại có kiểu hóa thân trong nhiều kiểu nhà văn. Giáo sư Hà Minh Đức đã làm được công việc ấy một cách công phu và sự chân tình cao nhất, có thể”. Lời nói ngắn gọn nhưng bao hàm sự đánh giá bao quát sự nghiệp và sự kính trọng một tài năng cả đời gắn bó với văn chương Việt. Đọc quyển sách, độc giả sẽ hiểu thêm về những tâm tư tình cảm ẩn sâu trong tâm hồn một con người đã dành đã cuộc đời để giảng dạy và nghiên cứu văn chương.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>