“Gửi em”
Nữ họa sĩ Lê Thư vừa ấn hành tác phẩm tranh “Gửi em”, hoài niệm về người bạn thân thiết đã mất. Ấn phẩm gồm 60 tranh màu, nội dung chắt lọc từ câu chuyện có thật của họa sĩ. Ngay đầu sách, tác giả tiết lộ ngày hay tin người em thân thiết đột ngột qua đời, chị thấy mình thật nhỏ bé và bất lực, không biết làm gì ngoài khóc. Khi bình tâm, để vượt qua nỗi buồn, chị quyết định thể hiện tất cả những cảm xúc của mình vào tranh vẽ.
Theo dòng ký ức, họa sĩ dẫn dắt người xem bước vào thế giới tuyệt đẹp của hai cô gái trẻ với những chuỗi ngày êm đềm của một tình bạn thắm thiết, cùng nhau vượt qua những khó khăn, buồn vui cuộc sống. Qua nét vẽ mềm mại, phóng khoáng, họa sĩ nói về nỗi buồn nhưng không bi lụy. Nghệ thuật đã giúp chị sáng tạo, làm liều thuốc tinh thần, để chị tìm thấy bình yên, niềm tin bước tiếp.
T.H
- Nhiều thai phụ Hậu Giang có thể được xét nghiệm phương pháp mới miễn phí, để phát hiện các bệnh di truyền nghiêm trọng cho con
- Hủy hoại tài sản người khác, có thể lãnh án tù
- Điểm tin sáng 8 – 5: Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục đấu thầu vàng
- Hai học sinh Hậu Giang vinh dự nhận “Giải thưởng Kim Đồng”
- Quán cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thúy vẫn mở bán dù đã bị lập biên bản yêu cầu tạm ngừng bán trước đó
- Chiết xuất vàng từ rác điện tử, bảng mạch đã qua sử dụng
- Mô hình trồng nấm rơm được nhân rộng
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe báo cáo về việc xây dựng dự thảo nghị quyết áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao
- Gắn QR Code cho... cua
- Nỗ lực tăng gia sản xuất ở doanh trại
- Dấu ấn Việt Nam sau 25 năm gia nhập APEC
- Để gầm cầu, hành lang an toàn cầu được an toàn
- Quà mừng 20-11
- 8 điều nhắn gửi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới sinh viên
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản