Nhiều người cứ tin... lời đồn !

16/10/2023 | 08:52 GMT+7

- Bà Tám, chuẩn bị đi đâu mà “chỉnh trang đô thị” quá vậy ta?

- Già cả nói chuyện vô duyên, con cháu nó nghe nó cười chết.

- Nói gì vô duyên trời, khen bà đẹp cũng chửi nữa, mai mốt đừng có hòng tui khen lời nào nữa.

- Hữu xạ tự nhiên hương, tui đẹp từ trong trứng đẹp ra, đẹp từ ngã bảy ngã ba đẹp về, ông không khen thì cả xóm, cả xã này cũng biết tui đẹp.

- Hồi đó nhà bà chắc ở gần kho đạn.

- Sao biết hay vậy, hồi đó nhà tui ở kế bên kho đạn luôn, mà ngày xưa gan, không biết sợ ông ơi,

- Hèn gì, nổ như đạn.

- Cha già quỷ, tưởng hỏi thiệt.

- Thôi, vô vấn đề chính, bà tính đi đâu.

- Đi đổi giấy phép lái xe nè,

- Ủa, tui nhớ giấy phép lái xe của bà với tui đi thi mới có mấy năm nay chứ mấy, sao phải đi đổi?

- Thấy ở xóm ai cũng đi đổi nè, kế bên nhà mình, sáng nay thằng Hai Lành cũng đi lên tỉnh đổi đó.

- Ông đi không, đi luôn với tui.

- Thiệt sự thấy bà rảnh dễ sợ.

- Nay rảnh mới đi nè, hổm rày lúa má, vườn tược lu bu quá.

- Ý tui nói là bà rảnh rang quá nên làm chuyện tào lao, làm chuyện không giống ai.

- Có ông không giống ai á, không chịu đi đổi giấy phép lái xe “thú cưng” thì mai mốt ra đường bị phạt mấy triệu đồng thì tới đó đừng nói tui sao không nói trước.

- Gì mà giấy phép lái xe “thú cưng”?

- Thì nghe nói giấy phép lái xe PET, mà thấy trên mạng xã hội người ta gọi pet là thú cưng nên tui nói vậy cho dễ nhớ.

- Nói tiếng Việt còn ngọng nghịu, bày đặt nói tiếng Anh, tiếng u, PET đây là một loại chất liệu nhựa thím ơi, chứ gì thú cưng, nói bậy người ta cười vô mặt bà.

- Tóm lại ông có đi đổi với tui không?

- Đổi chi trời, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang lấy ý kiến có nội dung đề xuất đổi toàn bộ giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy sang vật liệu nhựa nhằm thực hiện tốt hơn việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có tích hợp giấy phép lái xe, đó là dự thảo. Còn hiện giấy phép lái xe mô tô bằng giấy vẫn tiếp tục sử dụng theo quy định hiện hành, không bắt buộc người dân phải đổi ngay. Đang dịch đau mắt đỏ, kéo lên trên đó đông đúc, về cho con mắt chù dù, đừng có than vãn với tui nghe chưa.

- Vậy sao xóm mình ai cũng í ới rủ nhau đi đổi giấy phép lái xe hết trơn vậy ta.

- Tại tin và thích nghe lời đồn, không tìm hiểu kỹ càng, đi theo phong trào, đi vì nghe theo người khác, không chịu tìm hiểu kỹ thông tin, cứ nghe lời đồn thì tin sái cổ nhưng tin chính thống thì không chịu nghe, dễ sợ.

- Vậy giờ khỏi đi đổi hả ông.

- Đi gì mà đi, giờ ai cũng đi đổi, ùn ứ trên chỗ “Một cửa” rồi kìa, lên đó thêm cho phức tạp tình hình chứ chi. Ngành chức năng người ta khẳng định là giấy phép lái xe bìa cứng vẫn còn giá trị và chưa cần đổi ngay, thì đi làm gì.

- Cảm ơn ông nghe, đúng là tui nhẹ dạ cả tin quá, cứ thích nghe lời đồn...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>