Đức Phật, Nữ Chúa và điệp viên

16/05/2022 | 07:45 GMT+7

Quyển tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hồ Anh Thái, với những trang viết nhiều màu sắc, qua những phận người, làm người đọc day dứt, ám ảnh. Đó là câu chuyện cuộc đời cô gái nghèo, bị bọn nhà giàu xâm hại phẩm tiết, sau trở thành nữ tướng cướp với những cuộc báo thù ghê rợn; một công tử con nhà quan vì tình yêu, đã không ngại xông pha vào giáo đoàn, làm điệp viên; một vị hoàng hậu chán cảnh vương triều bởi nhìn thấu mọi lẽ đời, muốn sống ẩn dật… Người đọc bị cuốn hút vào không gian văn hóa rộng lớn, xa xưa của Ấn Độ cổ đại tại tiểu quốc Vamsa, nơi duy nhất Đức Phật đã thuyết pháp không thành công, vì ở đây, mọi người không tha thiết với giá trị tâm linh.

Vẫn văn phong phóng khoáng, góc nhìn sâu sắc, phong văn hóa rộng, nhà văn đã mang đến người đọc trang viết đậm sắc màu văn hóa, tôn giáo đặc trưng, qua những tuyến nhân vật trái ngược nhau, giữa tinh và thô, thiện và ác, thiêng và phàm. Ông đã sử dụng chất liệu lịch sử nhuần nhuyễn để khai thác một số nhân vật có thật. Ngay cả những nhân vật hư cấu, thì ở một mức độ nào đó cũng mang nhiều thân phận lịch sử với những nỗi trăn trở về kiếp người. Sách do NXB Trẻ ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>