Phía gió biển không còn ai

12/09/2016 | 13:49 GMT+7

Nhà xuất bản Trẻ vừa ấn hành tuyển tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Lê Trâm mang tên “Phía gió biển không còn ai”, gồm 13 truyện ngắn của cây bút đi nhiều, viết khỏe của đất Quảng Nam. Những sáng tác của ông đậm chất đương đại, là trải nghiệm, nỗi niềm về mảnh đất quê hương và những nơi ông đi qua. Chất riêng trong sáng tác của Lê Trâm là hình bóng thời gian, gắn với đất Quảng Nam, với những người nghèo khó trải qua một thời chiến tranh gian khổ, nhưng hào hùng. Trong đó, còn có những thân phận người phụ nữ bị nỗi cô đơn, bất hạnh bủa vây, sống khắc khoải, mệt nhoài…

Bắt đầu sự nghiệp văn chương từ truyện ngắn đầu tay được đăng trên Báo Tuổi Ngọc từ năm 1974, Lê Trâm đã trải qua một quá trình khá dài lăn lộn trong môi trường viết lách. Bằng những trải nghiệm của bản thân, sự đam mê khám phá cuộc sống đã tạo cho trang viết ông ngồn ngộn chất sống. Những tác phẩm của ông được độc giả đón nhận thời gian qua như “Nghe vọng tiếng đồng”, “Một giấc hồ điệp”, “Tìm lại thời gian”, “Bức tranh gửi lại”, “Lai lịch một thành hoàng”… Và giờ là “Phía gió biển không còn ai”.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>