“Ngày xưa có một chuyện tình”

19/09/2016 | 08:34 GMT+7

Nhân vật chính của câu chuyện là Vinh, Phúc, Miền, cùng lớn lên ở một thị trấn nhỏ miền Trung, trải qua những kỷ niệm khó quên thời cắp sách, những vết trượt trước ngưỡng cửa cuộc đời và trên con đường tìm hạnh phúc… Cũng là một câu chuyện tình tuổi ô mai, nhưng với “Ngày xưa có một chuyện tình” câu chuyện ấy đời hơn bởi các bạn trẻ đủ chững chạc để đi đến tận cùng của một chuyện tình. Sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, với 80.000 bản in, trong có 70.000 bản bìa mềm và 10.000 bản bìa cứng. Độc giả sẽ được tặng kèm một ấn bản điện tử (ảnh) khi mua sách đợt đầu tiên này.

Những trang viết của Nguyễn Nhật Ánh đủ trải nghiệm, đủ dí dỏm để hấp dẫn mọi người. Đề tài theo suốt sự nghiệp sáng tác của ông chính là lứa tuổi học sinh. Thế nhưng, điều lạ là trẻ con cũng thích đọc, người lớn cũng thích và những khán giả khó tính cũng khó lòng bỏ qua!

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>