Đạo diễn trẻ khát vọng vươn tầm

10/05/2023 | 08:48 GMT+7

Những năm gần đây, điện ảnh Việt được thổi một luồng gió mới bằng sự xuất hiện của các đạo diễn trẻ. Được đào tạo bài bản, tài năng cùng sự sáng tạo đã dần hiện thực hóa mong ước đưa điện ảnh Việt vươn tầm...

Nhiều đạo diễn trẻ đang thể hiện sự dấn thân bằng những tác phẩm thuyết phục khán giả trong và ngoài nước.

Bên cạnh thế hệ của các đạo diễn 8X như Vũ Ngọc Phượng với phim: “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”, “100 ngày bên em”; Đinh Tuấn Vũ với “Cuộc đời của Yến”, “Và anh sẽ trở lại”, “Chờ em đến ngày mai”; Bình Nguyên với “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”..., còn một thế hệ đạo diễn mê văn hóa Việt, dám xông pha vào đề tài độc, lạ, chưa ai nghĩ đến và họ đang từng bước tạo dấu ấn riêng không chỉ trong nước mà còn đưa điện ảnh Việt vươn tầm, người đầu tiên có thể nói đến là Leon Lê với “Song lang”; Trần Thanh Huy với “Ròm”, Trịnh Đình Lê Minh với “Thưa mẹ con đi”, Tạ Nguyên Hiệp với “Trái tim quái vật”. Họ đã thổi một luồng gió mới, mang đến khán giả những bộ phim lạ, góc nhìn đa dạng về sự khắc nghiệt của hiện thực cuộc sống, của những con người luôn đau đáu gìn giữ nét văn hóa dân tộc trước quá trình phát triển và hội nhập. Đề tài gần gũi, cách thể hiện mới lạ đã làm cho tác phẩm trở thành điểm sáng trong dòng chảy hội nhập và phát triển của điện ảnh Việt, chinh phục giải thưởng tại một số liên hoan phim quốc tế.

Những đạo diễn trẻ đã, đang và sẽ tiếp tục thâm nhập, đào xới hiện thực cuộc sống, chọn những lát cắt thật sự ấn tượng để khai thác, mang đến khán giả những thước phim hay. Cùng với các đạo diễn nam, là những gương mặt nữ đạo diễn trẻ ấn tượng với những sản phẩm nghệ thuật tạo dấu ấn không kém. Đó là Lux Vân với loạt phim ngắn trẻ trung, lãng mạn, tạo ấn tượng: “Đừng thích, hãy yêu”, “Hãy nói anh yêu em”, “Người tôi thích là cậu ấy”. Cô còn mạnh dạn thực hiện những phim điện ảnh “4 năm 2 chàng 1 tình yêu”, “Thật tuyệt vời khi ở bên em”... Phạm Hoàng Minh Thy với “Mây nhưng không mưa”, “Con gái thần núi”.

Một cái tên không thể không nhắc đến thời gian gần đây là nữ đạo diễn trẻ Lệ Diễm với phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương” (Children of the Mist), tham dự Oscar 2023 và góp mặt trong danh sách 15 phim tài liệu tranh giải ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có phim tài liệu lọt vào danh sách này. Bộ phim cũng giành giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam năm 2021. Nữ đạo diễn đã theo đuổi nhân vật 5 năm ròng rã để có thể phản ánh được ý đồ của mình, về cuộc sống nhiều thiệt thòi của các bé gái dân tộc Mông ở những bản làng xa xôi, nơi còn tồn tại hủ tục lạc hậu, làm thay đổi cuộc đời họ theo hướng ít tích cực...

Các đạo diễn đang sở hữu tuổi trẻ, tài năng và bản lĩnh. Họ được đào tạo bài bản, có cơ hội tiếp cận với nhiều nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới qua các kỳ liên hoan phim trong và ngoài nước, cộng với việc đam mê tìm tòi, khám phá. Từ đó, những phim của họ đang thực hiện góp phần làm cho nền điện ảnh Việt thêm đa dạng, với nhiều góc nhìn về cuộc sống được soi rọi bằng suy nghĩ tiến bộ, vượt tầm, vượt mọi rào cản, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa rất riêng, cùng hướng về cội nguồn dân tộc. Góc nhìn sâu sắc, nhân văn, cộng với sức nóng của hơi thở hiện đại, làm cho những thước phim của họ mềm mại, nhân vật đẹp hơn, đáng yêu hơn và thông điệp họ gởi gắm qua từng sản phẩm nghệ thuật đáng để suy ngẫm.

Đó chính là điều tạo nên những thành công cho thế hệ các đạo diễn trẻ. Cái họ cần bây giờ là sự trải nghiệm và khán giả tin rằng họ sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh sáng giá hơn, vươn xa hơn trong thời gian tới.

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>