Lên mạng làm việc online kiếm tiền, coi chừng bị lừa hết tiền !

25/12/2023 | 09:16 GMT+7

- Cái bà này, gặp là thở dài, xui chết luôn, cuối năm cuối tháng.

- Có chuyện tui mới vậy chứ bộ.

- Chuyện gì?

- Lo tiền xài, tết nhứt tới rồi, năm nay mần ăn dở quá.

- Bà giỏi xài điện thoại thông minh không?

- Bao giỏi, chuyện đó cần gì hỏi, ông không thấy tui lướt điện thoại mướt rượt sao?

- Gần tết, có nhiều việc làm online lắm.

- Việc gì, nói nghe coi, đang rất cần.

- Bà lên facebook, lên mạng hỏi chị “gu gồ” việc làm online nó hiện một đống luôn, tha hồ lựa chọn.

- Ông có làm chưa mà biết?

- Có mới biết chứ. Mấy này việc nhẹ lương cao lắm nha bà Tám. Nè bà lên bấm thích, coi nội dung này nọ, thậm chí chỉ nghe nhạc thôi cũng có tiền luôn. Đúng là thời này dễ kiếm tiền thiệt.

- Nghe nói thấy dễ ăn quá, mắc ham.

- Chưa hết đâu, nếu mình nạp tiền vô nữa hoặc mua hàng để bán lại sẽ được thăng cấp, theo đó số tiền mình nhận được tăng lên nữa đó.

- Rồi công ty này ở đâu?

- Có công ty, công tứ gì đâu, làm việc nhanh gọn lẹ, chỉ liên hệ qua mạng xã hội thôi.

- Vậy an tâm không trời?

- Gì mà không an tâm, có nhóm cả ngàn người, nếu bị lừa thì ai đâu tham gia nhiều dữ vậy, lo bò trắng răng.

- Tui thấy không ổn nghe ông Tư ơi.

- Có việc làm là mừng rồi, việc nhẹ nhàng, ngồi nhà thôi cũng có tiền, sướng quá sướng. Mà quan trọng là muốn rút tiền giấc nào cũng được, bởi vậy tui mới tin và giới thiệu cho bà.

- Ông đã nộp bao nhiêu tiền rồi?

- Mới mấy triệu đồng, giờ bên đó nói tui là được lên cấp trưởng gì rồi đó. Tui giới thiệu bà vô làm là được thăng hạng và được thưởng thêm tiền nữa, bà coi ai rủ thêm vô.

- Ông thử rút tiền tui coi, tui mới tin?

- Hổm rút được 149 ngàn đồng nè, để tui rút thêm cho bà coi...

- Sao rồi, được không?

- Nó báo lỗi gì rồi. Rút mấy lần không có được.

- Điện cái số rủ ông làm việc online coi?

- “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, nó nói vậy đó.

- Bị lừa rồi còn gì nữa. Nghĩ sao mà dám nạp mấy triệu bạc vô chỗ không quen, không biết, không rõ công ty, tết này cho ông nhịn đói luôn.

- Hên là mới có ên tui bị lừa, phải tui rủ bà sớm chút là bà cũng bị lừa luôn rồi.

- Tết nhứt sắp tới, mấy vụ lừa đảo như thế này nhan nhản, giờ nó lừa gạt tinh vi lắm, dù đã có cảnh báo liên tục nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy.

- Mong mọi người đừng có như tui, tin bậy bạ, chủ quan, không suy xét, tin việc nhẹ lương cao, ngồi mát hưởng bát vàng, chưa thấy tiền đã thấy bị lừa hết tiền rồi.

- Tui nói ông hoài, làm gì có việc nhẹ lương cao, làm gì có chuyện ở không tiền vô túi, hãy thận trọng với những lời mật ngọt trên mạng xã hội nghe.

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>