Ấm tình người

26/09/2016 | 07:56 GMT+7

Những tủ bánh mì từ thiện là điểm đến của nhiều lao động nghèo, người lang thang cơ nhỡ, để họ có bữa sáng ấm lòng khi bắt đầu một ngày làm việc vất vả.

Với những người có hoàn cảnh khó khăn như ông Hiếu, tủ bánh mì từ thiện đã giúp ông có bữa sáng ấm lòng.

Gần 10 ngày nay, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường I (thành phố Vị Thanh) xuất hiện một tủ bánh mì từ thiện, gây nhiều sự chú ý của người đi đường. Tủ bánh mì chứa những ổ bánh mì còn nóng hổi, phía trước có khe tròn, để người dân có thể đưa tay vào lấy bánh. Hỏi ra mới biết, tủ bánh mì này do anh Huỳnh Thanh Tùng, Đội Trưởng Đội Tuyên truyền lưu động (Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố Vị Thanh) làm. Anh Tùng chia sẻ: “Trong xã hội còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, tôi mong muốn làm việc gì đó để có thể giúp đỡ mọi người. Trong một lần đọc báo, tôi thấy ở Thành phố Hồ Chí Minh có đặt tủ bánh mì từ thiện, thấy cách làm này cũng hay hay, thế là tôi bàn cùng vợ con đặt tủ bánh mì từ thiện, để giúp đỡ những mảnh đời cơ cực”.

Nhận thấy đây và việc làm ý nghĩa, nên khi anh Tùng mở lời bàn bạc, vợ con anh rất ủng hộ. Mỗi tháng, anh Tùng cùng vợ và người con gái góp 200.000 đồng/người/tháng từ tiền lương để làm việc thiện này. Với số tiền có được, vào ngày thứ 3 hàng tuần, tủ bánh mì từ thiện sẽ phục vụ bà con, bình quân khoảng 150 bánh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, ở khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Từ khi có tủ bánh mì này, người bán vé số, thợ hồ, người chạy xe ôm... có được bữa ăn sáng miễn phí trước khi bắt đầu ngày làm việc vất vả. Với những người lao động nghèo như chúng tôi, bữa ăn sáng tươm tất với phở, cháo, hủ tiếu là điều xa xỉ, được ổ bánh mì đã là quý lắm rồi. Cám ơn biết mấy những tấm lòng từ thiện”. Hoàn cảnh ông Hiếu lắm khó khăn, ông ở nhà có một mình, mỗi ngày chạy xe ôm để kiếm sống, bình quân mỗi ngày khoảng 50.000-60.000 đồng, thậm chí có ngày chẳng có người khách nào. Mỗi sáng, ông đều cố gắng chạy xe đến trưa mới về nhà ăn cơm. Từ ngày có tủ bánh mì miễn phí, đã giúp ông có bữa sáng tuy đạm bạc, nhưng ấm lòng.

Còn ông Lê Văn Kiệm, ở khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, làm nghề bán vé số, bộc bạch: “Hai tuần nay, sáng thứ ba nào tôi cũng ghé lấy bánh mì. Ổ bánh mì tuy không nhiều tiền, nhưng đã thể hiện được tấm lòng thơm thảo của những người có tấm lòng thiện nguyện dành cho những người nghèo khó. Thật đáng ngưỡng mộ và quý trọng nghĩa cử cao đẹp này”.

Có lẽ với những người khá giả, có điều kiện, những ổ bánh mì ấy không đáng bao nhiêu, nhưng với những người nghèo khó thì ổ bánh mì không chỉ làm no lòng, mà còn thể hiện tình người, sự yêu thương chia sẻ với những mảnh đời cơ cực. Từ đó, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Theo anh Tùng, việc làm của gia đình anh chỉ là một phần nhỏ để chia sẻ với bà con, những người nghèo xung quanh thôi. Anh làm bằng cái tâm, tình người là chính chứ không mong muốn nhận lại được điều gì sau việc làm này.

Chỉ sau 2 tuần đặt tủ bánh mì từ thiện trước Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố, nhiều người ghé hỏi thăm và mong muốn được góp một phần nào đó để tủ bánh mì được nhiều hơn, ngon hơn. Anh Tùng rất vui về điều đó, tuy nhiên anh chỉ nhận nước tương, bánh mì, chả hay thịt chứ không nhận tiền mặt. Được biết, tuần đầu tiên đặt tủ bánh mì (ngày 13-9), chủ lò bánh mì đã tặng 50 bánh. Vào tuần thứ hai, lực lượng cảnh sát giao thông cũng ủng hộ 50 bánh. Với cách làm thiết thực, mô hình đã thu hút được sự ủng hộ của nhiều người…

Trước thành phố Vị Thanh, vào tháng 5-2016 trên địa bàn phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy cũng xuất hiện tủ bánh mì từ thiện. Được biết, tủ bánh mì do các thành viên trong Hội Từ thiện Ngã Bảy thực hiện. Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, những thành viên trong hội đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn và cả kiều bào ngoài nước tham gia. Từ tủ bánh mì đầu tiên được đặt ở phường Lái Hiếu, đến nay, Hội Từ thiện Ngã Bảy đã đặt thêm 2 tủ bánh mì ở cầu Mang Cá, phường Hiệp Thành và Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy. Đều đặn mỗi ngày, 3 tủ bánh mì cung cấp khoảng 320 ổ cho người nghèo có nhu cầu. Ông Lý Nguyên Thuận, Hội Từ thiện Ngã Bảy, cho biết: “Với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì việc làm ý nghĩa này”. Cũng theo ông Thuận, hiện nay, tủ bánh mì từ thiện có hơn 20 mạnh thường quân đóng góp thường xuyên. Bình quân mỗi tháng, tổng số tiền vận động để duy trì hoạt động cho 3 tủ bánh mì khoảng 11 triệu đồng.

Một chiếc tủ nhỏ, một ổ bánh mì nhỏ, nhưng đó là một tấm lòng thiện lớn lao. Mong rằng mô hình này sẽ ngày càng nhân rộng để góp phần chia sẻ khó khăn với những mảnh đời nghèo khó, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa người với người, cũng như phát huy truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc là tình tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”…

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>