Hôn tay đàn bà

05/10/2017 | 07:50 GMT+7

Đây là tên gọi tập truyện ngắn mới nhất của tác giả Mạc Thụy. Anh đặc biệt dành tất cả những trang viết tràn ngập yêu thương và sự ngưỡng mộ dành cho những phụ nữ đi ngang qua đời mình. Lãng mạn, nồng nàn cảm xúc và ngập tràn yêu thương. Anh không sùng bái hay mê muội tán thưởng bằng những lời lẽ sáo rỗng, mà chứa đựng sự cảm nhận, cái nhìn thấu đáo những nét đẹp bình dị ở tính cách, con người, ở sự hy sinh, cam chịu, hết lòng vì gia đình.

Tác giả luôn nhìn thấy vẻ đẹp lấp lánh của những phụ nữ từ cuộc sống cơ hàn hay trong nhung lụa; thấu hiểu, chia sẻ nỗi cô đơn, cam chịu của những người tự mang trên vai mình quá nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm mà không đòi hỏi ai san sẻ. Đây là những trang hồi ức đầy trải nghiệm, một bức tranh đẹp về người phụ nữ qua con mắt của một người đàn ông thấu hiểu, qua góc nhìn sâu sắc, thấu đáo của một cây bút nhiều trải nghiệm.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>