Mong tết về để đoàn viên

31/12/2023 | 14:30 GMT+7

- Làm gì cứ lật tới lật lui tờ lịch vậy bà Tám? Chóng hết cả mặt. Bộ tới ngày đóng hụi hả?

- Hụi hè gì, nghe tới chơi hụi rợn óc hết trơn, không đủ niềm tin để chơi hụi nữa, đừng nhắc.

- Vậy bà làm gì mà cứ lật tới lật lui tờ lịch vậy?

- Coi chừng nào tới tết.

- Bộ chưa đủ già sao mà mong tết nữa trời.

- Nói vậy nếu không có tết chắc ông còn trẻ he, ông trẻ nhất trong những người trăm tuổi?

- Tết nhứt lại phải sắm sửa, mua đồ đạc này nọ.

- Ông nói được cái miệng, mới bữa hổm còn hỏi tui chừng nào tới tết, giờ bày đặt làm màu.

- Chọc bà cho vui chớ mong tết dữ lắm, nôn tới tết quá xá.

- Chắc ông nôn tới tết đặng tụi nhỏ về cho tiền sắm vàng chớ gì.

- Sắm gì, hổm rày thấy xóm này đồn đi bán vàng bị lỗ quá trời kìa.

- Mình mua vàng để dưỡng già, phòng thân đâu có sợ lỗ. Mấy người than bị lỗ là mua vô bán ra kiếm lời.

- Tui ngóng tết đặng con cháu nó về chơi, đứa nào cũng đi làm ăn xa, có cơ ngơi, sự nghiệp riêng hết, chỉ có mấy ngày tết mới được đoàn viên, con cháu được gặp nhau, cứ ước mãi tháng nào cũng có tết.

- Thôi đi cha nội, tháng nào cũng có tết chắc khỏi mần ăn gì quá, vui cũng có chừng, có độ, có thời gian chớ. Ông không nghe cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc hay sao?

- Ủa, vậy bà mong tết để làm gì? Chắc để được ăn uống phủ phê quá.

- Ông đừng có đem bụng ta suy ra bụng người nghen, từng tuổi này ham ăn uống gì nữa. Tui cũng như ông, cứ ngóng tết về để gặp con gặp cháu. Phải tụi nó có công ăn việc làm gần nhà chắc vui lắm ông he.

- Công việc mà bà, năm đã qua như bà thấy rồi đó, công ăn việc làm ngày càng khó khăn, nhiều công ty doanh nghiệp đã kết hợp đồng hàng loạt với công nhân, nhiều công ty khác cũng vậy.

- Nhớ con nhớ cháu nói vậy, chứ chỉ mong con cháu mình có việc làm ổn định là mừng lắm rồi.

- Giờ qua năm mới rồi, bà có ước muốn gì không? Đầu năm đầu tháng ước cho có duyên chút nghe trời.

- Có ông vô duyên nhứt xứ này, chứ tui mở miệng ra là ai cũng khen duyên dáng. Năm mới, tui mong công ty, doanh nghiệp làm ăn được, ký kết nhiều hợp đồng với nước ngoài, đối tác, để tuyển công nhân trở lại làm việc, tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới. Còn ông ước gì?

- Tui ước nhiều thứ lắm. Tui mong quê mình thu hút được đầu tư từ các công ty, đặng tạo công ăn việc làm tại chỗ cho người dân mình. Mong kinh tế đất nước tiếp tục ổn định và khởi sắc, để đời sống người dân mình tiếp tục được nâng lên, khẳng định được vị thế nước ta trên trường quốc tế.

- Tui ước thêm các tuyến đường cao tốc sớm hoàn thành, cái tui với ông thuê xe mười mấy chỗ chạy vòng vòng đồng bằng ngắm cảnh, ngắm đường cao tốc cho sướng. Từ khai thiên lập địa dưới xứ mình mới có cao tốc nên từ lúc xây dựng là thấy nôn nao quá trời quá đất.

- Đó là mong mỏi của rất nhiều người dân xứ mình chứ không riêng gì bà đâu.

- Tóm lại, năm mới mong tất cả mọi người bình an, làm ăn phát tài, phát đạt, làm đâu thắng đó, thuận lợi nguyên năm.

- Từ khi quen bà tới giờ mới nghe chúc một câu nghe được...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>