Cần sớm khắc phục những cọc ngầm dưới lòng sông
(HG) - Người dân ở ấp 5, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, phản ánh về tình trạng con đập ở kênh Trực Thăng (ven sông Nước Trong), thuộc địa bàn ấp 5, thị trấn Vĩnh Viễn, bị bể khoảng 10 ngày nay, một số vật cản bên dưới có nguy cơ ảnh hưởng lưu thông thủy. Bà Nguyễn Thị Giang, người dân ở ấp 5, thị trấn Vĩnh Viễn, cho biết: Khi sự việc xảy ra, người dân có báo về trưởng ấp, chính quyền địa phương đã xuống khảo sát, ghi nhận. Nhưng hiện nay có một số cọc ngầm còn nằm dưới lòng sông, người điều khiển ghe, xuồng không rõ địa hình rất dễ va vào khi lưu thông qua đây.
Người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn từ những cọc ngầm sau khi con đập bị bể.
Theo chính quyền địa phương, hiện khu vực này đã thu hoạch xong diện tích lúa Đông xuân. Mong mỏi của người dân lúc này là sớm có phương án khắc phục con đập để tránh sự cố liên quan đến ghe, xuồng lưu thông.
Tin, ảnh: ẨN LIÊN
- Đang tiến hành các bước thi hành án theo quy định
- Đã chấn chỉnh việc mua bán trước cổng trường
- Cần sớm sửa chữa cầu
- Trồng dâu tằm kết hợp nuôi chuột Hamster: Mô hình mới, hiệu quả cao
- “4 không”, “2 phải” để phòng, chống tội phạm công nghệ cao
- Điểm tin sáng 6 – 5: Ba vụ ngộ độc lớn khiến hơn 1.000 người nhập viện trong 8 tháng ở nước ta
- Khởi công xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn ở thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành A
- Điểm tin sáng 5 – 5: Bộ Y tế nêu quan điểm cấm hẳn thuốc lá điện tử
- Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công
- Tán thành Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
- Xây dựng thị trấn “Đô thị văn minh” đầu tiên tại tỉnh theo các tiêu chí của quyết định mới
- Sáng tạo từ “những điều không tưởng”
- Để ngành chăn nuôi phát triển bền vững
- 3 giải nhất được trao tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh
- Giúp phụ nữ thoát nghèo
- 99 học viên nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cấp ủy
- Thi tốt nghiệp từ năm 2025 đúng mục tiêu học gì thi nấy
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông