“Người dân còn tin tưởng thì tôi còn tiếp tục cống hiến”

23/11/2016 | 07:49 GMT+7

Gần 10 năm làm Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường V, thành phố Vị Thanh, ông Nguyễn Văn Biền có những đóng góp rất quan trọng cho sự bình yên nơi đây. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng ông Biền luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Là lính Cụ Hồ nên ông Biền không ngại khó, ngại khổ. Năm 2007, Ban Bảo vệ dân phố phường V được thành lập, ông vinh dự được phường tin tưởng giao giữ chức Trưởng ban. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông cho biết, phường V nằm ở trung tâm của thành phố Vị Thanh nên có nhiều tuyến đường đông người qua lại như: Trần Hưng Đạo, 3-2, Võ Văn Kiệt; là phường trọng yếu, rộng lớn với nhiều khu vui chơi, giải trí cũng như cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nên làm thế nào để đảm bảo an ninh trật tự là vấn đề rất được quan tâm. Lúc đầu, Ban Bảo vệ dân phố chỉ có 8 thành viên, nhận thấy cần phải tăng thêm quân số nên đến nay đã tăng lên 25. Lực lượng nòng cốt đều là những người dân nhưng luôn nêu cao tinh thần ý thức phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự địa phương.

Nhiều giấy khen của UBND thành phố Vị Thanh, UBND phường V tặng cho ông về những thành tích trong thời gian qua được treo trang trọng trong nhà. Khi được hỏi, ông Biền khiêm tốn nói: “Thành tích là của chung, do công sức của tập thể làm nên. Nếu không có anh em trong Ban luôn kề vai sát cánh, túc trực đêm ngày thì một mình tôi cũng không có nhiều phần thưởng như vậy”. 

Để Ban Bảo vệ dân phố vận hành tốt, ông Biền đã cùng với các thành viên thảo luận và đi đến thống nhất ban hành quy chế hoạt động riêng. Với cách thức tổ chức khoa học, các thành viên trong Ban cứ theo lịch trình mà làm, không chồng chéo; sự chủ động trong công việc của mỗi người cũng được đề cao hơn. 

Gần 10 năm thành lập, Ban Bảo vệ dân phố phường V đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ đối tượng phạm pháp hình sự. Kể về thành tích của Ban, ông Biền nhớ lại, vào những ngày cuối năm 2013, trong quá trình đi tuần tại khu vực 4, Ban phát hiện một ánh đèn nhấp nháy ngoài ruộng. Biết có người đang xuyệt cá nên ông cùng với một số thành viên tìm cách tiếp cận và bắt quả tang đối tượng.

Hay cũng vào năm 2013, nhận được tin báo của người dân về vụ đá gà tại khu vực 4 dưới hình thức ăn thua bằng tiền, ông cùng với lực lượng chức năng nhanh chóng đột kích và bắt trên 10 đối tượng đang sát phạt nhau, tang vật thu được là trên 10 triệu đồng và khoảng 10 con gà đá…

Song song đó, ông còn thường xuyên chỉ đạo các thành viên và trực tiếp cùng cảnh sát khu vực tổ chức tuần tra vũ trang, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở, hộ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và thực hiện nhiều giải pháp quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương. Nhờ đó, gần 10 năm giữ vai trò Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường V, ông Biền đã cùng các thành viên phát hiện, giải quyết trên 100 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, hòa giải hàng chục vụ việc mâu thuẫn trong dân, vận động gần 50 người không khiếu kiện…

Dù có hẹn trước nhưng khi gặp chúng tôi ông không mặc đồng phục. Thấy tôi thắc mắc, ông giải thích: “Từ khi thành lập cho đến nay tôi chỉ nhận được 2 bộ quần áo dành cho lực lượng bảo vệ dân phố. Dần dần có nhiều thành viên tham gia vào Ban nên tôi đã cho để động viên, khuyến khích họ tích cực tham gia công việc với mình”.

Không chỉ khó khăn về trang phục, việc hỗ trợ kinh phí dành cho lực lượng cũng rất hạn chế. Là trưởng ban, ông được hỗ trợ 420.000 đồng/tháng. Gia đình không có ruộng đất, vả lại nuôi mẹ già hơn 80 tuổi, ngoài đồng lương hưu của ông và vợ, hàng ngày ông phải giăng lưới, cắm câu để kiếm thêm nhằm trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi hay tin liên quan đến an ninh trật tự ông luôn có mặt kịp thời. “Phường đã thành lập ra Ban Bảo vệ dân phố; bà con đã đề cử và giao nhiệm vụ thì mình phải nỗ lực, cố gắng. Nếu để dân không ủng hộ thì Ban chắc chắn khó hoàn thành nhiệm vụ. Công việc bảo vệ dân phố không chỉ là “cái nghề” mà còn là nhiệm vụ, trách nhiệm của một công dân. Người dân còn tin tưởng thì tôi còn tiếp tục cống hiến”, ông Biền nói.

Trung tá Võ Thanh Phong, Trưởng Công an phường V, nhận xét: “Tuy còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng với công việc thì ông Biền luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua ổn định cũng có công rất lớn của ông”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>