Nghèo cũng quyết cho con học chữ

26/05/2016 | 07:32 GMT+7

Đó là lời chia sẻ chân thành của ông Lư Văn Sang, 63 tuổi, ở khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình ông ngày trước rất khó khăn nhưng vẫn lo cho bốn người con ăn học thành tài, có việc làm ổn định.

Ông bà Lư Văn Sang vui kể cho nhau nghe về thành tích học tập của các con, cháu mình.

Theo chân anh Nguyễn Hùng Long, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thuận An đến thăm gia đình ông Sang, trong cái nóng oi bức, bên chiếc quạt máy chạy vù vù, hai ông cháu đang ngồi cặm cụi làm bài tập, thấy chúng tôi đến chơi ông Sang vui cười chia sẻ: “Hôm nay, nắng quá không đi ruộng được, ở nhà tôi tranh thủ xem lại bài tập cho các cháu. Thấy cháu mình chăm chỉ học tập tôi rất mừng. Tụi nhỏ bây giờ thông minh quá, mới dạy chút đã hiểu, vượt xa cả cha chú của nó rồi”. Nhìn ông, tôi thấy hiển hiện một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt gầy gòm, đen đúa vì những năm tháng cật lực chăm lo cho gia đình.

Ông Sang chia sẻ: “Hồi đó, gia đình tôi rất nghèo, phải lo cho cha mẹ, anh em nên đến năm 27 tuổi tôi mới lập gia đình. Có gia đình riêng, con cái cũng lần lượt ra đời, cuộc sống càng thêm khó. Gia đình bên tôi không có ruộng đất gì, hai vợ chồng gồng gánh con cái về bên nhà mẹ vợ tôi sống. Lúc đầu làm tập đoàn chung với mọi người để kiếm gạo ăn qua ngày. Cha vợ thấy vậy cho hai vợ chồng vài công đất để lo cho con cái”. Thời gian đầu, vợ chồng ông cùng các con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống vì nhà tới 7 miệng ăn (ông có năm người con). Tuy nhiên vất vả mấy, khó khăn mấy, ông bà cũng nhất quyết không cho các con nghỉ học. Ông Sang chia sẻ thêm: “Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy mình chưa tròn trách nhiệm người cha. Vì đứa con gái lớn phải hy sinh tương lai của mình để cùng với cha mẹ lo kinh tế gia đình và chăm các em ăn học. Tội nghiệp con gái lắm, cháu học rất giỏi, ước mơ muốn làm bác sĩ để cứu người nhưng vì cái nghèo đã làm hụt mất ước mơ của con. Từ đó, tôi quyết chí với lòng, dù nghèo, dù bán hết ruộng đất, dù khó khăn hơn nữa cũng phải lo cho bốn đứa con còn lại học đến nơi đến chốn. Bởi vì, chỉ có học các con mới thay đổi được cuộc sống, mới có tương lai”. Nghĩ là làm, hàng ngày hai vợ chồng ông bà cặm cụi làm thuê làm mướn cho người ta, chỉ còn buổi tối hai vợ chồng mới lo đến việc ruộng lúa của gia đình.

Thấu hiểu những lo lắng, những hy sinh của cha mẹ nên bốn người con đều học rất giỏi và lần lượt thi đậu vào đại học Trường Đại học Cần Thơ. Trong niềm vui quá lớn khi các con đều đỗ đại học thì nỗi lo cơm áo, gạo, tiền lại đè nặng trên vai ông bà. Bà Lâm Thị Mai, vợ của ông nói: “Mỗi lần nhận được thư con gửi về là hai vợ chồng mừng lắm. Ông đưa bà, bà đưa ông xem nhưng lại có trăm nỗi lo. Một đứa học Cần Thơ thì dễ, nay cả bốn đứa đều học: tiền gạo, tiền trường, tiền sách, tiền nhà trọ… không biết kiếm đâu gửi cho con. Tội nghiệp cha của tụi nó, lại còng lưng làm mướn cho người ta, rồi tranh thủ chạy xe ôm, vay mượn đủ chỗ để con yên tâm học hành… Lây lất rồi cũng qua. Bây giờ đứa nào cũng học giỏi, ra trường có việc làm ổn định rồi”.

Được biết, người con gái thứ ba của ông là chị Lư Thị Hoàng Yến, tốt nghiệp đại học sư phạm sinh học và hiện đang là giáo viên Trường THPT Tây Đô (huyện Long Mỹ); người con thứ tư của ông là anh Lư Hoàng Toàn, tốt nghiệp đại học ngành thú y đang làm người cung cấp thuốc cho nhà thuốc Hương Tràm ở thành phố Cần Thơ; người con thứ năm là anh Lư Tuấn Anh, tốt nghiệp đại học ngành nông nghiệp; người con út là anh Lư Trọng Bảo, tốt nghiệp đại học sư phạm hóa; cả hai đều đang làm việc cho công ty lúa vàng với thu nhập hàng tháng trên 10 triệu đồng. Anh Lư Trọng Bảo, con trai út, chia sẻ: “Anh em chúng tôi rất biết ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng và chăm lo cho chúng tôi nên người. Đó luôn là động lực để bản thân chúng tôi vượt khó học tốt. Cha mẹ luôn là tấm gương sáng để chúng tôi học theo và cố gắng sống tốt hơn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Có lẽ niềm vui của ông bà giờ đây đã trọn vẹn khi các con đều rất ngoan hiền và có việc làm ổn định. Sáu cháu nội, ngoại giờ cũng học giỏi, hiếu thảo, lễ phép với mọi người. Ông Sang chia sẻ: “Dù vất vả, nghèo khó thế nào tôi cũng chịu được. Tôi chỉ sợ các con dở dang việc học, thì tội cho đời các con”. Gia đình ông Sang là một trong những gia đình hiếu học tiêu biểu ở thị xã Long Mỹ, cũng là một tấm gương cho nhiều gia đình học tập, góp phần nâng cao dân trí. Bên tiếng ê a học bài của đàn cháu nhỏ, chúng tôi cảm nhận được niềm vui hạnh phúc tràn ngập trong lòng ông bà. Bởi, niềm hạnh phúc của cha mẹ không gì khác ngoài sự trưởng thành và hiếu thuận của các con, cháu.

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>