Dấu chân in đậm trên quê hương, đất nước

15/09/2020 | 19:14 GMT+7

“Dấu chân in đậm trên quê hương, đất nước” là cuốn hồi ức của đồng chí Lê Phước Thọ (tên thường gọi Sáu Hậu) - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi lại những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của mình từ lúc sinh ra, lớn lên, trưởng thành, với tâm nguyện làm món quà lưu niệm cho con cháu, bạn bè, đồng chí và cho đời sau.

Sách được phát hành rộng rãi, mong được bạn đọc đón nhận như món quà quý trong cuộc sống.

Sách dày hơn 466 trang do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, chi nhánh Cần Thơ ấn hành, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, gồm 4 phần: Chào đời và trải qua hai cuộc kháng chiến (1927-1975); Góp phần xây dựng quê hương, đất nước (1976-1996); Còn sức còn cống hiến; Năm tháng kỷ niệm, ký ức và những điều đọng lại đã tái hiện chân thực cuộc đời, sự nghiệp của một người chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng từng đảm nhận nhiều trọng trách trong giai đoạn đất nước chuyển mình.

Cuốn sách ghi lại những câu chuyện người thật, việc thật quá trình đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh Hậu Giang (gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng ngày nay) sau ngày thống nhất đất nước; quá trình làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong lòng cán bộ, người dân, đồng đội, đồng chí vùng Tây Nam bộ và cả nước.

Đồng chí Lê Phước Thọ (thứ 2 từ phải sang) tặng sách cho đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố: Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau.

Tại buổi họp báo giới thiệu về cuốn sách do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 9-9-2020, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh giá: Cuốn sách này hết sức có giá trị với mong muốn ghi lại chặng đường hoạt động của một chứng nhân lịch sử, vừa để tác giả có thể lưu dấu những kỷ niệm với những vùng đất đã đi qua, tình cảm với những con người từng gắn bó; vừa là để cho các thế hệ hôm nay và mai sau thấy được những thời khắc gian khổ mà hào hùng của dân tộc qua lăng kính của một chiến sĩ cách mạng từng trải trong hai cuộc chiến tranh, một cán bộ lãnh đạo của Đảng đã kinh qua những vị trí chủ chốt trong giai đoạn đất nước chuyển mình đầy thử thách...

Cuốn sách còn tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của một người chiến sĩ cộng sản Nam bộ một cách đầy đủ từ nhiều khía cạnh trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Làm nổi bật nhân cách sống, đạo đức trong cuộc sống mang phong vị phù sa chân chất miền sông nước và nét mộc mạc tình người Nam bộ cả một quá trình về tuổi thơ, gia đình, quê hương, quá trình chiến đấu, trưởng thành, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước và sự cống hiến không mệt mỏi đến tận khi tuổi đã xế chiều… Và đồng chí luôn trăn trở: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là các thế hệ tiếp nối hãy ra sức gìn giữ, bảo vệ từng tấc đất và biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phát triển kinh tế thịnh vượng và thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””.

PHẠM QUỲNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>