Bà Đảnh cần giúp đỡ
Nhà có hai bà cháu, không ruộng, không vườn nên cuộc sống của bà Nguyễn Thị Đảnh (Ba Đảnh) 64 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp hết sức khó khăn. Bà bán xôi bắp dạo, đứa cháu ngoại bà tên Nguyễn Vũ Linh, 24 tuổi, cũng phải nghỉ học từ rất sớm, đi kiếm việc làm thuê để có tiền nuôi thân, nuôi ngoại thường hay đau ốm. Những tưởng cuộc sống hai bà cháu muối dưa đạm bạc qua ngày sớm hôm bên cạnh, nhưng giờ đây, bao kỳ vọng tương lai cậy nhờ vào đứa cháu ngoại của bà Đảnh khi tuổi đã xế chiều không còn. Bởi Nguyễn Vũ Linh, đứa cháu ngoại mà bà Đảnh cưu mang, nuôi dưỡng từ thuở mới chào đời, nay đã bỏ bà ra đi vĩnh viễn trong một vụ tai nạn hôm 15-2-2017 tại ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, vừa qua (Báo Hậu Giang đã đưa tin).
Bà Đảnh luôn túc trực bên bàn thờ đứa cháu vắn số của mình.
Hôm chúng tôi đến, cũng là lúc hàng xóm và chủ ghe đã lo xong phần hữu sự cho Vũ Linh, một ít người thân cận, láng giềng cũng thường lui tới an ủi bà. Ôm di ảnh người bạc mệnh, bà Đảnh luôn kêu gào thảm thiết “Linh ơi sao con bỏ ngoại ra đi, giờ ngoại biết sống sao đây”. Những ai có mặt hôm ấy nghe thấy cũng chạnh lòng, một vài người hàng xóm của bà Đảnh kể với tôi rằng cuộc sống hiện tại của gia đình bà Đảnh hết sức khó khăn. Nhà không đất đai canh tác, hôm nào mạnh khỏe thì bà nấu xôi bắp đi bán dạo. Cháu Vũ Linh thì không nghề nghiệp nên đi kiếm việc làm thuê lấy tiền nuôi ngoại, cháu Linh chết rồi, thì số bà đã khổ, nay lại càng thêm khổ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Kết, Chủ tịch UBND xã Hòa An và bà Nguyễn Thị Hoa Huệ, Trưởng ấp 4, xã Hòa An, cho biết gia đình bà Đảnh thuộc diện chính sách thờ cúng cha liệt sĩ và là hộ nghèo có sổ. Nên được các cấp chính quyền luôn quan tâm giúp đỡ, ưu tiên về các khoản chế độ. Tuy nhiên do điều kiện địa phương còn khó khăn, nên chưa sửa chữa được căn nhà tình nghĩa mà bà Đảnh đang ở. Căn nhà này được nhà nước xây cất mấy mươi năm về trước, khi mẹ bà Đảnh còn sống, qua nhiều năm sử dụng, nay đã xuống cấp hư hỏng nhiều nơi, địa phương đang chờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ trên để sửa chữa cho bà. Hiện tại, cuộc sống của bà Đảnh gặp rất nhiều khó khăn cần được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân.
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với bà Đảnh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Đảnh (Ba Đảnh), ngụ ấp 4, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Hoặc Đội công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, điện thoại: 07113.878769
Bài, ảnh: QUANG HẢI
- Khởi công xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn ở thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành A
- "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương"
- Khánh thành cầu Phước Lộc 4 tại thành phố Vị Thanh
- Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác: Chăm sóc sức khoẻ gần 700 người cao tuổi
- Món quà ý nghĩa kính mừng sinh nhật Bác kính yêu
- Điểm tin sáng 19 – 5: Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1 – 7 tới
- Hậu Giang chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
- Về việc kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng
- Nhộn nhịp mùa thu hoạch cá ruộng