Đường lộ biến thành chợ “chồm hổm”

14/05/2015 | 07:26 GMT+7

Người bán bày giữa lộ, người mua đậu xe nghênh ngang chiếm hết diện tích mặt đường.

Mấy tháng nay, đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, ở khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, biến thành chợ “chồm hổm”. Các bà, các chị bạn hàng bày bán đủ các loại hàng hóa như: cá, tôm, rau, củ đến khô, mực và có cả quần áo trẻ em. Cứ khoảng 4 giờ chiều là “chợ” lại hoạt động. Khách hàng đến mua khá đông, phần lớn là cán bộ, công chức tan giờ làm, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Các thau hàng hóa bày bán lấn chiếm lộ khiến giao thông của đoạn đường này khó khăn, nguy hiểm. Bà Nguyễn Thị Diệu, ngụ tại khu vực 1, bức xúc: “Sát bên chợ mà người ta cứ bày bán bừa bãi quá. Có bữa tôi chạy ngang không được vì người bán lấn hết đường, còn xe của người mua đậu nghênh ngang giữa lộ. Rất mong cơ quan chức năng chấn chỉnh lại tình trạng này”.

CHÂU BĂNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>