Tiệm cầm đồ đâu chỉ... cầm đồ !

13/03/2023 | 08:13 GMT+7

- Bà Tám, có tiền cho tui mượn đỡ chục triệu coi?

- Vài trăm thì có, chứ mới qua tết tiền mặt sẵn đâu mà mượn chục triệu, tiền sắm vàng để dành hết rồi, có mượn vàng thì nhóc nè.

- Thôi, mượn tiền à, vàng bà để dưỡng già mượn kỳ lắm đa.

- Ông cần gì gấp dữ vậy?

- Đặt tiền cọc mua đất, thiếu 10 triệu, thằng Út nó gửi về không kịp, trưa nay phải cọc cho người ta rồi.

- Vậy giờ tính sao?

- Chắc đi cầm đồ quá.

- Ông có đồ gì mà cầm ông già?

- Chiếc xe máy nè, mà giờ đi cầm đồ ngán quá bà ơi.

- Mắc mớ gì ngán, cầm mấy ngày có tiền thằng Út gửi về thì chuộc ra, quá đơn giản, phải cảm ơn mấy tiệm cầm đồ ấy chứ...

- Không đơn giản như bà nghĩ đâu. Hổm tui cầm một lần đợt trước tết mua con giống, giờ tui bị ám ảnh.

- Ám ảnh là sao, đâu nói cụ thể tui nghe coi.

- Bà nhớ tui đi cầm cái xe mà cuối cùng tui vẫn giữ được cái xe chạy không?

- Hèn gì, tui thấy cái xe có khi nào rời ông đâu mà ông nói cầm xe.

- Đó, cuối cùng tìm hiểu tui mới biết đó thực chất là hình thức cho vay đó bà. Tiền lãi cầm mỗi ngày tui phải đóng rồi, cái xe này nếu tui thuê lại chạy thì trả tiền thuê, không thuê cũng phải trả tiền giữ xe cho tiệm cầm đồ. Tâm lý chung ai cũng vậy, đi cầm đồ mà mình được giữ đồ của mình lại thì thấy thích, dù có đóng thêm tiền thuê.

- Tiền lãi thế nào ông?

- Như tui cầm 10 triệu thì nhiều tiệm lấy lãi 1 ngàn đồng/1 triệu đồng/ngày, nghĩa là 10 triệu đồng thì tui trả lãi 10.000 đồng mỗi ngày, tiền thuê lại đâu khoảng 15.000 đồng mỗi ngày nữa, tính ra lãi suất 80-90%/năm còn gì.

- Trời, vậy cầm để lâu đóng lãi chắc chết luôn quá.

- Sau 1 tuần cầm đồ không chuộc được thì số tiền đóng tăng lên nữa đó chứ đâu chỉ ở mức đó.

- Quỷ thần ơi, cắt cổ con người ta.

- Bà thấy mấy tiệm cầm đồ mọc lên càng nhiều hay không?

- Ông nói tui mới để ý, ngay xóm mình đây chứ đâu, đầu xóm 1 cái, cuối xóm 1 tiệm kìa. Mà ông cầm cố thì chắc có hợp đồng không?

- Có chứ, mà hợp đồng đó nó thể hiện chung chung và lãi suất không có đúng, thực tế lãi suất thu mấy chục phần trăm trên mỗi hợp đồng lận, đúng là cắt cổ người ta thiệt luôn.

- Vậy nhiều tiệm cầm đồ núp bóng tín dụng đen rồi còn gì nữa.

- Bởi vậy, giờ cầm đồ đâu chỉ đơn thuần là cầm đồ đâu bà Tám ơi...

- Để tui bán vàng cho ông mượn, khỏi tính lãi đồng nào hết, cho nó lành.

- Được vậy còn gì bằng!

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích