Sao mua vàng tiệm này, đi bán tiệm khác lại lỗ muốn tuột… huyết áp ?

22/04/2024 | 09:35 GMT+7

- Ủa, ông Tư, tính toán gì mà thấy trầm ngâm vậy, chu choa mạ ơi, bộ mới bán đất hay gì mà có một đống tiền vậy nè?

- Đất đâu mà bán.

- Vậy tiền đâu ra? Chuẩn bị tiền đi cưới vợ hay gì, già dịch, già không nên nết, tuổi này còn muốn cưới vợ.

- Vô duyên dữ vậy trời, người ta không kịp nói đã nhảy vô họng ngồi rồi, lãng như cái đìa.

- Vậy sao hỏi tiền ở đâu ra ông không nói?

- Bà có để tui nói đâu, mới hả họng ra là bà giành nói hết rồi.

- Thôi, tui với ông có cãi nhau tới sáng không hết chuyện, tóm lại là tiền đâu nhiều dữ vậy?

- Gửi thằng Út Đẹt lên thành phố bán ít vàng để làm công chuyện, mà tui không ngờ luôn bà.

- Không ngờ chuyện gì? Bộ nó lừa gạt ông hả? Cái thằng này, cha con cũng lừa gạt nhau. Chắc ông ăn ở không có đức nên mới bị chính con mình lừa, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.

- Cái bà này, mới sáng sớm ăn với nói... Ở xóm này bao nhiêu cái duyên bà gom vô hết rồi, nên người ta gọi là vô duyên đó.

- Chứ ông nói gì không ngờ, tui tưởng nó qua mặt ông, ăn chặn tiền bán vàng.

- Tui gửi nó bán vàng. Thấy giá vàng hàng ngày tăng cao quá trời, tui nghĩ bán trên đó được giá hơn dưới này, nên mới gửi nó đem bán, ai ngờ...

- Vàng ông mua ở đâu mà đem lên thành phố bán, vàng chín số 4 hay gì?

- Làm gì có vàng chín số 4 trời. Bà này chắc bệnh lâu không đi khám, vàng bốn số 9 cụ già ơi.

- Nói nhanh quá lẹo lưỡi. Mà ông mua ở tiệm vàng nào?

- Ở tiệm vàng xã mình chớ đâu.

- Mua vàng dưới chợ xã mà dám đem lên thành phố bán, sợ ông thiệt, may mắn là trên đó người ta mua, chớ thôi nhục mặt luôn.

- Làm gì nhục, tui có đi ăn cướp, ăn giựt của ai đâu? Của tui tui bán.

- Mua vàng tiệm này qua bán ở tiệm khác là lỗ nặng rồi, chớ đừng nói đem đi xa bán.

- Sao ngộ vậy. Không lẽ vàng giả?

- Không phải giả. Tui nghĩ có thể là do chất lượng vàng, hiện giờ kiểm định chất lượng vàng đối với các tiệm vàng tui thấy không ổn ông ơi. Nạnh tiệm nào nấy sản xuất, gia công hay tự làm ra sản phẩm để bán, rồi chất lượng hình như tiệm đó tự định ra hay sao không biết. Ngày xưa tui mua vàng chỗ tiệm này mà đem bán chỗ tiệm kia là lỗ muốn tuột... huyết áp. Hỏi thì có nơi nói vàng thiếu tuổi gì đó, chất lượng không cao.

- Vậy phải có chuẩn kiểm định chất lượng chung chớ, chứ mỗi tiệm mỗi kiểu sao mà được.

- Hổm rày ì xèo chuyện các tiệm vàng đua nhau bán vàng online để trốn thuế, rồi các loại vàng bạc, trang sức bán ra đống đống mà không rõ nguồn gốc. Tui thấy chất lượng vàng cần phải xem lại, có sự thống nhất về chất lượng dù là tiệm vàng ở thành phố hay vùng nông thôn hay bất cứ nơi nào, đã kinh doanh ngành nghề này phải quy định chất lượng như nhau, thống nhất và tương đồng, như vậy tui thấy mới quản được giá vàng đồng bộ.

-  Có phải chất lượng vàng hiện nay có phần bị thả nổi hay không?

- Thực tế như tui đã nói với ông rồi đó, vàng mua ở tiệm nào bán tiệm đó thì giữ giá, ít bị lỗ, chứ bán chỗ khác thì xong luôn. Rất mong ngành chức năng tăng cường kiểm tra, định chất lượng với tất cả tiệm vàng toàn quốc.

- Người Việt Nam mình thích mua vàng để dành, mà giá vàng biến động miết, không biết chừng nào mới hạ nhiệt, không biết khi nào mới ổn định, chứ lên xuống như... triều cường thấy cũng không an tâm lắm, tui giờ ít mua vàng để dành rồi, thấy không an tâm.

- Tui cũng như ông...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>