Lớp toàn học sinh giỏi, xuất sắc: Mừng hay lo !?
- Ê, bà Tám, có cái này khoe bà.
- Vụ gì thấy ông vui dữ vậy? Mới bán măng cụt có tiền hả?
- Măng cụt mất giá thấy mồ, được có mấy ngày đầu vụ, giờ xuống thê thảm, nhắc buồn thêm chứ vui gì.
- Vậy khoe cái gì, nói nghe coi, nôn quá.
- Cháu tui nó được học sinh giỏi, có giấy khen và phần thưởng nè, mừng quá trời quá đất.
- Tưởng gì, bây giờ học sinh giỏi là bình thường, còn học chỉ lên lớp mới là chuyện lạ.
- Nói chuyện mắc ghét.
- Nói hơi thẳng nhưng thật, đứa cháu tui nè, lớp 30 thì 10 đứa giỏi...
- Còn lại trung bình hay bị rớt lại lớp hả bà?
- Đâu, 10 đứa giỏi, 20 đứa còn lại xuất sắc, thấy ghê chưa?
- Quỷ thần ơi, sao giỏi dữ vậy, lớp này phải điển hình toàn quốc.
- Điển hình gì, có rất nhiều lớp như vậy đó, không riêng gì lớp đứa cháu tui đâu.
- Nghe mắc ham, nhớ hồi đó thằng Út Đẹt con tui, đi học năm nào được học sinh tiên tiến là mừng lắm rồi, hồi đó kiếm đứa nào đạt danh hiệu học sinh giỏi đỏ con mắt, còn giờ đúng là tụi nhỏ xuất sắc quá, học giỏi quá trời, giáo dục đúng là đi lên rồi.
- Nếu thực tế được vậy, đúng vậy quả là đáng mừng.
- Con cháu nó học giỏi chia sẻ với bà, mà bà kiểu ganh tị với tụi nhỏ hay sao vậy, nói chuyện thấy ghét ghê. Ngày xưa chắc bà không bao giờ đạt học sinh giỏi hay bị lưu ban gì nên giờ mới thái độ vậy phải không?
- Lãng như cái đìa, mắc mớ gì ganh tị con cháu mình cha nội, con cháu nó học giỏi tui mừng muốn chết.
- Vậy sao thái độ bà kỳ kỳ, không hào hứng gì hết.
- Câu chuyện thành tích trong giáo dục bây giờ vẫn còn, không ít thầy cô muốn học bạ của học sinh mình thật đẹp, để giữ vững thành tích cho trường về tỷ lệ học sinh giỏi.
- À, bà nghĩ rằng đó là bệnh thành tích nên không vui hả.
- Nếu đó là kết quả thực chất thì rõ ràng quá tuyệt vời, nhưng thực tế ai dám đứng ra khẳng định đây là kết quả hoàn toàn chính xác với năng lực học tập của con em mình không?
- Chắc không đâu bà.
- Đó, ai mà dám khẳng định điều này, cháu tui cũng được học sinh giỏi mà tui đâu có ham đâu ông, vì thực chất nếu đánh giá đúng năng lực của nó, có mấy môn hổng kiến thức, không kéo điểm lên thì làm gì đạt học sinh giỏi, từ chuyện của cháu tui nên khi nghe ông nói tui không thấy vui.
- Thì ra bà có tâm tư, đúng là xã hội luôn kỳ vọng ngành giáo dục và đào tạo hãy dạy thực chất, học thực chất, kết quả thực chất, đừng chạy theo thành tích mà làm đẹp học bạ con em, điều này không những không hay mà gây nhiều hệ lụy không lường, nhất là ảnh hưởng đến tinh thần phấn đấu và ngộ nhận thành tích con em mình.
- Không phải là tất cả các trường, các lớp đều như vậy, có nhiều trường rất nghiêm chuyện này. Hy vọng tới đây dư luận không còn hoài nghi khi tổng kết năm học...
BÀ TÁM, ÔNG TƯ
- Nguy cơ cháy, nổ do tích trữ xăng, dầu
- ĐBSCL vào đợt hạn mặn khốc liệt
- Khi có nghề, hành trình thoát nghèo sẽ bớt khó
- Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp EU gắn kết với khu vực Đông Nam Á
- Tổ chức tốt Hội thảo “Trường Đảng miền Nam - Hành trình, khát vọng”
- Có gì hấp dẫn ở vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia ?
- Triển khai kỹ thuật y tế mới: Hiệu quả nhưng số lượng khiêm tốn
- Nội dung giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
- Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ trong quá trình sửa chữa trụ sở xã
- Sẽ bố trí mỗi ấp 1 công an viên bán chuyên trách
- Những điểm mới tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm y tế
- Phải đảm bảo chất lượng thi công tại các công trình, dự án
- Quyết tâm tổ chức các sự kiện lớn chuyên nghiệp, thành công, ấn tượng
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh