Không ai cấm nhậu, nhưng đã nhậu làm ơn đừng lái xe !

06/03/2023 | 07:51 GMT+7

- Bà Tám, ra tui chở đi đám nè, chuẩn bị lâu dữ thần.

- Người ta đàn bà con gái, ra đường phải làm đẹp chút chớ cha nội.

- Tui thấy bà làm hoài mà đâu có đẹp, để tự nhiên vậy dễ coi hơn.

- Cha già vô duyên, mới sáng sớm kiếm chuyện rồi, cho ông lên thiên đàng bây giờ.

- Chọc bà chơi, chứ bà là huê khôi xóm nhà lá, ai cạnh tranh lại.

- Ủa, ông chở tui đi rồi ai chở tui về?

- Hỏi kỳ cục, tui chở đi thì chở về, không lẽ chở bà bán qua biên giới.

- Ý tui là ông nhậu nhẹt say xỉn rồi sao mà chạy xe về.

- Trời, tưởng gì, bữa hổm tui xỉn quắc cần câu mà chạy xe về tới nhà êm ru, chạy còn nhanh hơn bình thường.

- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

- Gì quan tài ở đây bà già, sáng sớm nói chuyện không hên.

- Chứ gì nữa, nghĩ sao xỉn không thấy đường đi mà chạy xe ào ào.

- Có 80, 90 cây chuối, lộn cây số một giờ à.

- Quỷ thần thiên địa ơi, ông muốn lên bàn thờ ngồi thì đi ên, chạy xe cỡ đó lỡ đụng người khác báo người ta. Để tui kêu xe ôm đi cho lành, tui còn yêu đời lắm, ông tự đi đi.

- Đảm bảo đưa bà tới nơi về tới chốn.

- Thôi cha nội, về miền thiên cổ thì có, chứ tới chốn nào. Ông mà uống rượu bia lái xe, bị bắt thì xác định bị giam bằng lái ít nhất 10 tháng, phạt ít nhất 2 triệu đồng.

- Ghê vậy, vậy phạt mút khung là nhiêu?

- 8 triệu đồng và 24 tháng tước giấy phép lái xe, xe ô tô còn dữ nữa.

- Rành quy định xử phạt quá chứ. Vậy chứ bà có biết tỉnh mình mới ra chỉ thị gì liên quan đến việc uống rượu bia thì không lái xe không?

- Đọc cho ông nghe nguyên tên luôn nè: Chỉ thị số 05 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Trong đó, quy định cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện nghiêm quy định này, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc, tùy mức độ sẽ xem xét kỷ luật luôn, nghiêm cấm can thiệp vào việc thi hành nhiệm vụ của lực lượng làm nhiệm vụ liên quan.

- Quan trọng hơn là nhấn mạnh việc xử phạt nếu có vi phạm sẽ không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Đó, tui cũng biết quy định, biết luật vậy, nãy giờ chọc bà chơi thôi chứ ai mà mạo hiểm với tính mạng bản thân mình và cả người khác đâu bà ơi. Mấy tháng nay tui kiêng bia rượu, đi đám uống nước cho vui thôi, an tâm đi với tui chưa,

- Ờ, từ đầu năm tới nay nghe báo đài đưa nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khắp nơi, thấy sợ quá. Hy vọng với chỉ thị mới này, cùng với sự làm việc nghiêm túc của ngành chức năng, ý thức mỗi người nâng cao: Đã uống rượu bia thì đừng lái xe, đừng có chủ quan coi chừng có ngày đi bộ vì bị giữ xe, tước bằng lái.

- Đúng, đúng...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>