“Bình thường mới” chứ không phải bình thường !

04/10/2021 | 08:50 GMT+7

- Bà Tám ơi, đi đâu mà không đeo khẩu trang gì ráo trọi vậy?

- Ủa, ông Tư, tính qua thăm thím Tám, cách có mấy cái nhà đâu mà đeo khẩu trang, khẩu ơ đồ.

- Ây da, chủ quan quá!

- Mà bà biết nhà thím Tám mới đi đâu về không?

- Thì đi khám bệnh trên thành phố mới về. Biết có khám bệnh mới đi thăm nè, ông đi không đi với tui luôn, khỏi mua đồ gì hết, tui mua sẵn rồi!

- Tui hỏi vậy để kiểm tra bà có nhớ quy định phòng, chống dịch không, chứ không phải hỏi để đi thăm chung.

- Sao mà không nhớ, thì “5K” luôn thực hiện.

- Ủa, vậy sao không đeo khẩu trang?

- Nhà kế bên mà ông Tư, chòm xóm không à, chắc không có bệnh đâu.

- Bệnh nó đâu phân biệt hàng xóm hay người xa lạ bà. Cứ ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang vào. Tỉnh mình mới nới lỏng được chút, mà ai cũng như bà chắc ít bữa đóng lại nữa quá.

- Ông này nói xui không à!

- Thật chứ xui gì, tới khẩu trang không đeo nữa thì hỏi sao bệnh không tìm đến.

- Thôi thì đeo nè…

- Rồi thêm nhà thím Tám, vì nhà đi về từ ngoài tỉnh nên cho theo dõi sức khỏe tại nhà, cán bộ ấp đã thông tin rồi, mình đâu có được đến thăm. Đành rằng hàng xóm láng giềng, nhưng giờ dịch phức tạp, chuyện thăm hỏi gác lại, để hết cách ly rồi thăm cũng được.

- Chết cha, tui quên vụ đó nữa, nhờ ông nhắc, cảm ơn ông nghe ông Tư. Cứ trọng nghĩa trọng tình mà quên chuyện phòng dịch mất tiêu, đáng trách quá.

- Bây giờ người ta nói là “Bình thường mới”, chứ không phải bình thường, nghĩa là ra đường là khẩu trang, là giữ khoảng cách, khử khuẩn tay hoặc rửa tay, chỉ ra đường theo khung giờ quy định, rồi khai báo y tế này nọ nữa… Chứ không phải như hồi xưa, muốn đi đâu đi, làm gì làm đâu bà.

- Biết rồi, nói mãi.

- Nói cỡ vậy mà bà còn quên...

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>