Lắng lòng với âm nhạc mùa Vu lan

27/08/2021 | 06:35 GMT+7

Mỗi mùa Vu lan về, những người yêu âm nhạc lại có dịp được nghe những bản nhạc hay về đấng sinh thành. Đây cũng là lúc các ca sĩ thực hiện những sản phẩm âm nhạc đặc biệt, năm nay dù dịch bệnh nhưng những sản phẩm khá đa dạng...

Sản phẩm âm nhạc về mẹ vừa ra mắt…

Cảm nhận tình cảm thiêng liêng của đấng sinh thành

Công lao trời biển của mẹ cha bao đời vẫn là hình ảnh đẹp và cao quý nhất, càng cao quý hơn khi được hình tượng hóa trong âm nhạc. Không biết bao người đã rưng rưng mỗi khi nghe ca khúc “Bông hồng cài áo” của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, “Lòng mẹ” của Y Vân, để rồi chợt nhận ra mình còn may mắn khi có cha, có mẹ trên cõi đời. Có ai không xúc động khi nghe ca khúc “Nhật ký của mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, về hành trình người mẹ nuôi con, chăm chút con từ lúc mới tượng hình đến khi trưởng thành, rồi rời xa vòng tay mẹ…

Điểm lại những sáng tác của mỗi nhạc sĩ, dù ở thế hệ nào đều thấp thoáng hình ảnh người mẹ. Ở mỗi thời kỳ khác nhau, cách chuyển tải của nhạc sĩ dù có khác nhau, nhưng vẫn nguyên vẹn một tình cảm, một cảm xúc về tình cảm thiêng liêng này. Các nhạc sĩ đều dành cho mình một miền ký ức về mẹ và cùng đồng cảm, sẻ chia và hầu hết những ca khúc này đều được yêu mến.

Những bài hát về đấng sinh thành luôn có sức hút riêng. Người nghe đã cảm nhận được một “Mẹ tôi” của Trần Tiến với ca từ, cảm xúc vừa sâu lắng, dữ dội: “Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi!, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”. Rồi nghẹn ngào với tình cảm về mẹ của Châu Đăng Khoa với ca khúc  “Chưa bao giờ mẹ kể”, Tăng Nhật Tuệ với “Mẹ ơi đừng khóc”, Nguyễn Hải Phong với “Lớn rồi còn khóc nhè”, hay Khắc Hưng với ca khúc “Khi con là mẹ” của Khắc Hưng, Phạm Hồng Phước với “Cha già rồi đúng không”…

Những sản phẩm âm nhạc mới

Cùng với loạt ca khúc mới sáng tác để cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để mọi người cùng chung tay vượt qua những khó khăn, mất mát thời dịch bệnh, các ca sĩ đã dành cho tháng 7 âm lịch này những sản phẩm hay về mẹ. “Thương” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một minh chứng. Album vừa ra mắt của anh tập hợp 15 ca khúc về mẹ: “Gánh mẹ”, “Kể chuyện về cha”, “Mẹ tôi”, “Cảm ơn cha yêu”, “Lòng mẹ 2”… Nam ca sĩ chia sẻ trên báo giới: Càng có nhiều trải nghiệm, chứng kiến nhiều sự được mất ở đời, anh càng trân quý tình cảm gia đình và album này là album đầu tiên về gia đình sau hơn 20 năm làm nghệ thuật, dành tặng cho mẹ mình và cho tất cả những người cha, người mẹ, những đứa con có diễm phúc còn cha mẹ…

“Bông trắng cài áo” là album của nữ ca sĩ Amy Lê Anh, sau nhiều trải nghiệm cuộc đời, cũng là album đáng nghe lúc này.

Cùng với đó là loạt MV của các ca sĩ: Như Thùy với “Dắt mẹ đi khắp thế gian”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; “Mẹ đã xa con” của nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị Hà Chương với mong muốn mọi ngày đều là ngày Vu lan, hay “Lặng lẽ mẹ tôi” của Kiên Ninh là một bản ballad buồn về những suy nghĩ của đứa con dành cho mẹ...

Tất cả đều gói trọn những tâm tư, tình cảm, cảm xúc về đấng sinh thành, để cùng lan tỏa tình yêu thương, giúp mọi người có thêm sức mạnh, niềm tin bước tiếp...

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích