Những ngày giãn cách không xa cách...

23/08/2021 | 10:33 GMT+7

Trong cơn đại dịch, đã có biết bao nhiêu sự chia sẻ thông qua các hoạt động hỗ trợ, tặng quà, nhu yếu phẩm... cho người lao động, người nghèo, người đặc biệt khó khăn. Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp, các hội, đoàn thể, những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân... đã cùng đoàn kết, lan tỏa phong trào người tốt, việc tốt, luôn đồng hành, chia sẻ để vượt qua đại dịch.

Đó cũng là cách phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh cộng đồng, tạo làn sóng mạnh mẽ đẩy lùi “giặc Covid-19”.

Mai này khi dịch bệnh qua đi, sẽ mãi nhớ những hình ảnh ấm áp mọi người đã làm hôm nay: Những ngày giãn cách nhưng không xa cách...

Các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn thật sự lan tỏa trong cơn đại dịch. Một sự đoàn kết mạnh mẽ, với tinh thần chung tay vượt qua khó khăn…

Từ thành phố, thị trấn, đô thị, đến những nơi phong tỏa (thiết lập vùng cách ly y tế), đều có những việc làm ý nghĩa để trợ giúp người dân.

Những ngày giãn cách, công tác thiện nguyện cũng… giãn cách, nhưng sự giúp đỡ chính là sự gắn kết: Giãn cách nhưng không hề xa cách về tình cảm, sự yêu thương.

Tất cả các lực lượng đều góp công, góp sức. Trong ảnh là những nữ chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang gói bánh gửi đến các chốt trực, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và người dân. Hàng trăm chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã gói nhiều phần bánh gửi đến khắp nơi giữa mùa dịch...

Những ngày giãn cách xã hội, tổ cơm cháo nước sôi miễn phí của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang luôn đỏ lửa, nấu những suất cơm nóng gửi tặng đến bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị tại đây...

Những tháng qua, nhiều tấn nông sản, nhu yếu phẩm đã được bà con các vùng quê Hậu Giang chuyển đến những nơi đang cần trong tỉnh và đồng bào tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai chữ đồng bào ý nghĩa hơn bao giờ hết, tinh thần “Lá lành đùm lá rách” được phát huy mạnh mẽ.

Có nhiều bạn trẻ, những nhóm thiện nguyện, đến thu nông sản ở các địa phương để đi bán giùm người dân.

Từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở nước ta cuối năm 2019 đầu năm 2020, cũng là lúc các hoạt động đầy ắp tình người lan tỏa mạnh mẽ. Các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị… đều tăng cường hoạt động hỗ trợ: Ai có của góp của, ai có công góp công. Tất cả đã hòa chung một niềm tin sẽ chiến thắng đại dịch một ngày không xa...

HỒNG DIỄM - MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>