Xuân ca

12/02/2021 | 19:20 GMT+7

Ai đong đưa nắng sớm

Rơi trên cánh mai vàng

Ai kéo rèm xuân sang

Đông dùng dằng đi mất

 

Trời bao la trong vắt

Ai vẽ thêm áng mây

Ta vẽ thêm hàng cây

Là thêm niềm hy vọng

 

Thời gian như lắng đọng

Nhắc nhớ chuyện hôm nay

Những chặng đường tương lai

Thôi xếp vào trang vở

 

Xuân nhộn nhịp phiên chợ

Hoa nở rộ bên đường

Em theo mẹ tinh sương

Mua khéo hay duyên thắm

 

Xuân trôi qua chầm chậm

Em nhỏ thích nhiều quà

Mẹ nhìn về phương xa

Những bước chân phố thị

 

Đôi khi anh chợt nghĩ

Phiên chợ như vô tình

Khéo xô đẩy chúng mình

Vừa đúng hay duyên thắm

 

HỮU TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>