Xứ Ngàn

12/02/2021 | 19:21 GMT+7

Có phải xưa lội qua vùng điên điển

Nên kênh đào có tên gọi Xà No

Dòng phù sa thủy chung miền sông Hậu

Bồi đắp quê ngọt điệu lý câu hò

 

Cánh cò bay ngược xuôi dòng kênh xáng

Nhìn ngẩn ngơ tà áo trắng đi về

Xuồng đuôi tôm rao hàng đi chợ sớm

Rộn tiếng cười giòn trên bến dưới ghe

 

Xứ gì đâu mà thấy thương dễ sợ

Ghe thương hồ cũng treo bẹo đón đưa

Có gì ngon liền đem ra chợ bán

Tìm niềm vui trong ký ức xuân đầy

 

Kênh Xà No vẫn kiên trung tần tảo

Bao đời nay chăm vun đắp đôi bờ

Mùa vàng thơm Xứ Ngàn đi khắp chốn

Hương miệt vườn dệt xanh thắm ước mơ

 

Chỉ một lần ghé miền quê bình dị

Đã phải lòng chân chất đất phương Nam

Ơi Hậu Giang! Dòng sông quê chung thủy 

Bồi đắp Xứ Ngàn trẻ mãi mùa xuân.

 

DŨNG TRẦN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>