Cung bậc mùa Xuân

12/02/2021 | 19:22 GMT+7

Nắng chợt ấm như cái ôm của mẹ,

Gió trong lành như ánh mắt của em,

Hoa chợt nở vội vàng như sợ muộn,

Đánh mất thời thơm vì không kịp với mùa.

 

Chẳng ai giục nhưng lòng người vẫn vội,

Hồn cứ non khi quá tuổi xuân thì,

Yêu cứ gấp như sợ mùa cạn hết,

Còn bơ vơ, trơ trọi bên chiều.

 

Như hoa xuân - vui, buồn đời đâu biết,

Nở cho mùa rộn rã những mầm xanh,

Tiếng rao chiều nay thánh thót trong lành,

“Ai vé số”, “Ai mua tài phát lộc”...

 

Xuân là vậy! Đến để gieo mầm mơ ước,

Xoa niềm đau, vơi bớt những ưu sầu,

Đời! Đâu ai suy - thịnh bền lâu!

Hãy tận hưởng trọn những mùa xuân mới!

 

TUYẾT BĂNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>