Cảm Xuân

06/02/2022 | 08:16 GMT+7

Gió len len dìu tôi vào nỗi nhớ

Lâng lâng hương xuân tim rạo rực dâng trào

Có những buổi sớm mai trên mảnh sân quê

Rộn ràng tiếng cối, tiếng cười hòa vui

Nồi bánh tét phập phồng thở lửa

Tỏa hương bay dọn tiệc giao thừa

Cối bánh phồng vừa giã sớm mai

Chiều đã thức cùng than hồng hừng hực

Chờ giao thừa cháu con nô nức

Bên gia tiên chúc phúc, cầu mong

Mừng Nguyên đán an sinh trong sáng

 

Ngỡ quê hương nơi ta chưa đến

Chưa lần qua sao thắp lửa lòng

Sao nhớ mong ràng buộc nhớ thương

Tự dưng ngóng cho dâng trào mong ngóng

 

Quê hương tôi xuôi dòng sông Hậu

Gió rì rào sóng lúa xanh ngát xanh

Mời chị, mời anh cây trái để dành

Chú chim chuyền cành lanh lảnh trong veo

Giọng bổng trầm gọi tình xuân vừa chớm

Có nụ cười đỏ thắm cau vôi

Thầm kể lại chuyện trầu cau đượm tình vương nghĩa

 

Cho tôi đi qua miền yêu thương vẹn vẻ

Có nội ngoại bên đời cha mẹ đón Xuân vui

Sắc hoa xinh thấm đậm cả cuộc đời

Mùa thay áo sắc hương xinh mừng năm mới

Lối mới tôi đi

Xuân ngập đất quê rồi.

 

TRẦN ĐÔNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>