Đáng thương nữ sinh lớp 10 bệnh nặng, bị cha mẹ bỏ cần giúp đỡ

12/10/2022 | 07:41 GMT+7

Ba em bỏ em từ khi còn nhỏ, mẹ lấy chồng khác ít quan tâm, em Bùi Thị Thương, học sinh lớp 10Đ, Trường THPT chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, từ nhỏ ở với bà ngoại. Rồi đầu năm nay, em bị bệnh nặng, thay cho những bài học trên lớp là những lần truyền thuốc trong bệnh viện...

Em Thương đang nằm tại nhà trọ và cần lắm sự quan tâm của cộng đồng để có kinh phí điều trị bệnh tới đây.

“Nằm viện cấp cứu hơn 1 tuần nay, em nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ trường lớp. Em mong mình sớm hết bệnh thận cấp tính này, để được tiếp tục đến trường học tập”, đây là niềm hy vọng của em Thương.

Vừa mới xuất viện về nhà, cả khuôn mặt vẫn còn sưng phù, nổi đầy mẩn đỏ đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Bà Đào Thị Liên, ngoại em Thương, chia sẻ: “Sau đợt điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang, cháu mới được xuất viện về nhà nhưng chưa hết bệnh, chỉ đỡ đỡ thôi. Về nhà để chuẩn bị sức khỏe thứ ba tuần tới đi tái khám và truyền thuốc tiếp tục tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây cháu đang điều trị hơn 7 tháng qua. Nhưng giờ hoàn cảnh nghèo khó quá không biết tiền đâu mà truyền thuốc tiếp tục”.

Thương trở bệnh nặng vào tháng 2 năm nay, khi đó em đi học về thì than mệt, khó thở, nằm ngủ tại nhà li bì cả ngày, gọi không thức, bà ngoại đi bán chuối dạo về thấy cháu có biểu hiện lạ nên đưa đi bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi, suy hô hấp, bệnh thận... Điều trị một thời gian, hai bà cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh được bác sĩ chẩn đoán bệnh Lupus ban đỏ tổn thương thận cấp độ 4, huyết học, tổn thương thận cấp, kèm theo bị viêm phổi và một số bệnh khác phải truyền thuốc định kỳ hàng tháng, mỗi tháng 1 lần, mỗi lần đi lại thuốc thang tốn ít nhất 4 triệu đồng.

Bệnh tật nhiều, sức khỏe ngày càng giảm sút, thế nhưng cứ bớt bệnh là Thương lại xin ngoại được đến trường. Với tinh thần ham học, dù bệnh và nằm viện suốt gần hết học kỳ II lớp 9 nhưng bằng sự nỗ lực, vượt khó, kết thúc năm học lớp 9 vừa qua, em Thương xuất sắc đạt học sinh giỏi, thi đậu vào lớp 10Đ (chuyên địa lý) Trường THPT chuyên Vị Thanh. Thương chia sẻ mơ ước: “Em sẽ ráng học để sau này trở thành cô giáo, có công việc ổn định để lo cho bà ngoại và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn”.

Đã 7 lần đi truyền thuốc, tốn hao không tiền bạc, nhưng bà ngoại vẫn cố gắng vay mượn bà con, chị em khu nhà trọ… với hy vọng sức khỏe cháu tốt hơn từng ngày. Thở dài trong nỗi lo lắng, bà Liên lau nước mắt: “Mấy lần trước bệnh nhưng cháu vẫn còn minh mẫn lắm, đi đứng bình thường. Bệnh lần này, giờ cháu tôi lúc nhớ, lúc quên, hay than đầu đau nhức. Giờ chỉ nằm một chỗ, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào tôi. Nghe bác sĩ nói do cháu bị tổn thương thần kinh nên ảnh hưởng đến lưng đau, làm cháu không vận động đi lại được”.

Đến thăm em Thương, trao tặng gia đình số tiền hỗ trợ của lớp được hơn 2 triệu đồng, cô Trần Thị Thanh Điểm, giáo viên chủ nhiệm lớp 10Đ, chia sẻ: “Tuy hoàn cảnh rất khó khăn, ba em bỏ em từ khi còn nhỏ, mẹ lấy chồng khác, ít quan tâm, em Thương ở trọ cùng với bà từ nhỏ nhưng em rất ngoan hiền, học tập chăm chỉ. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, tôi sẽ tiếp tục tìm nguồn vận động, giúp gia đình có phần kinh phí chữa trị bệnh cho em. Hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để em vượt qua bệnh tật hiểm nghèo”.

Bệnh tình ngày một nặng nhưng với chiếc xe đạp cũ kỹ cùng mâm chuối bán dạo mỗi ngày khó lòng mà gia đình em Thương có đủ điều kiện kinh tế để lo chi phí thuốc thang, truyền dịch… Gia đình em rất mong sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng, các mạnh thường quân để em Thương vượt lên bệnh tật, để em tiếp tục đến trường học tập, thực hiện ước mơ làm cô giáo, để em có được tương lai tươi sáng hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Đội Công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc em Bùi Thị Thương, học sinh lớp 10Đ, Trường THPT chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh.

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>