9 tháng tù cho kẻ chống người thi hành công vụ
(HG) - Đó là bản án dành cho T.T.D., sinh năm 1995, ngụ khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ mà Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ tuyên phạt tại buổi xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 7-12.
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 10-10-2021, D. đi từ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19, tại cầu Giồng Sao, thuộc khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ khai báo và được hướng dẫn cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Trịnh Văn Thì.
Quang cảnh buổi xét xử.
Ngay sau khi tiếp nhận D., ông Huỳnh Quỳnh Anh, Tổ trưởng phụ trách khu cách ly trên đã thông báo, giải thích nội quy của cơ sở cách ly cho D. hiểu, đồng thời đưa vào phòng có ký hiệu 6A1/7A1 để cách ly. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, D. tự ý rời khỏi khu vực cách ly trong tình trạng không đeo khẩu trang đi đến cổng của cơ sở cách ly và tiếp xúc trực tiếp với ông T.V.T. (là cha ruột của D.) để giao, nhận thức ăn do ông T. mang vào.
Ông T. có đeo khẩu trang nhưng không đảm bảo khoảng cách an toàn (dưới 2m). Lúc này, lực lượng đang thi hành công vụ tại cơ sở cách ly phát hiện nên nhắc nhở rồi phối hợp với Công an phường Vĩnh Tường lập biên bản vi phạm nội quy cơ sở cách ly đối với D. Trong đó, ông Quỳnh Anh là người trực tiếp lập biên bản rồi đọc lại cho D. và ông T. nghe. Tuy nhiên, sau khi nghe, D. và ông T. không ký tên vào biên bản, ông T. bỏ về, còn D. đi vào phòng.
Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 11-10, D. tiếp tục tự ý rời khỏi khu vực cách ly để đi ra ngoài cổng của cơ sở cách ly. Ngay sau đó, lực lượng đang thi hành công vụ tại cơ sở cách ly gồm ông Quỳnh Anh và một số người khác phát hiện nên nhắc nhở. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, D. gọi điện thoại cho ông N.V.S. (anh rể D.) nhờ đến cơ sở cách ly để lấy đồ mang về. Khi đến, ông S. không nắm được nội quy cơ sở cách ly nên đã đi đến khu vực hàng rào để lấy đồ do D. đưa ra trong tình trạng cả hai người đều đeo khẩu trang, nhưng không đảm bảo khoảng cách an toàn.
Lúc này, ông Quỳnh Anh và một cán bộ cơ sở cách ly phát hiện nên mời D. và ông S. làm việc. Tại đây, D. có lời lẽ thô tục và chửi ông Quỳnh Anh. Khi đó, ông Quỳnh Anh đi đến đứng ở phía ngoài khu vực căng dây cách ly trước cửa phòng của D. để nhắc nhở, nhưng D. không chấp hành mà lấy một chai cồn sát khuẩn loại 0.5 lít có sẵn trong phòng đánh trúng đầu chân mày trái của ông Quỳnh Anh gây tổn hại sức khỏe 3%.
NHẬT TÂN
- Mua bán lấn chiếm lòng, lề đường
- Lãnh 18 tháng tù vì trộm máy bơm nước
- Chống người thi hành công vụ, lãnh 6 tháng tù
- Cướp điện thoại, lãnh án tù
- “Chìa khóa” giảm nghèo bền vững
- Đại biểu Quốc hội tỉnh vận động hỗ trợ 3 căn nhà đại đoàn kết cho người dân
- XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TỈNH HẬU GIANG ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ THEO QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
- Hơn 200 cán bộ tham dự tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát
- Người di cư vào Mỹ tăng nhanh
- KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH, CHỐNG NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN
- Huyện Châu Thành: Ra mắt Hệ thống máy ATM tiếp nhận và trả kết quả tự động 24/7
- Ngày hội “Phụ nữ với chuyển đổi số”
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hậu Giang đã nỗ lực rất lớn, đạt được kết quả khá toàn diện, quan trọng
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”
- Rộn ràng mùa cuộn rơm
- Trên công trường thi công xuyên tết
- Quyết tâm hoàn thành sớm Đường tỉnh 931
- Quà tết trao tay, nhân hai hạnh phúc