Nhớ

14/06/2021 | 07:41 GMT+7

Đây là tác phẩm truyện ngắn và tản văn mà Mạc Can viết cách đây 10 năm, khi ông đang ở Mỹ, NXB Trẻ ấn hành. Bằng nỗi nhớ của một người gắn bó gần cả cuộc đời ở Sài Gòn và vùng đất Nam bộ. Tác giả đã gợi lại miền ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong ông, một người nặng lòng với quê hương, xứ sở. Văn phong gần gũi, bình dị, cộng với sự trải nghiệm cuộc sống đủ để những trang viết rất đời và bình dân.

Nhà văn Mạc Can đến với văn đàn ở tuổi gần 60 bằng tuyển tập truyện ngắn “Món nợ kịch trường”. Từ đó đến nay, ông đã có khoảng 12 tuyển tập truyện ngắn, tạp bút, tiểu thuyết, tạo được dấu ấn riêng. Ông được biết đến là nhà ảo thuật, diễn viên. Ở tuổi gần 80, mắc nhiều chứng bệnh làm sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng ông vẫn viết dù rất ít, để thỏa niềm đam mê, giãi bày những nỗi niềm...

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>