Cây cam ngọt của tôi
“Cây cam ngọt của tôi” là tiểu thuyết của nhà văn Brazil José Mauro de Vasconcelos (1920-1984). Tác phẩm xoay quanh cậu bé sắp 6 tuổi Zézé, lớn lên không nhận được sự quan tâm của cha mẹ. Cậu sống hồn nhiên, không toan tính, luôn dùng trái tim để giải quyết mọi việc. Đồng hành cùng cậu bé còn có người em Louis và chị gái Gloria. Cậu chọn làm bạn với cây cam, nơi cậu trút bỏ mọi phiền muộn. Dù chịu nhiều tổn thương, nhưng cậu bé luôn tin điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Qua tác phẩm, nhà văn muốn gởi gắm thông điệp về sự thấu cảm, mọi đứa trẻ đều xứng đáng được tôn trọng và nuôi dạy bằng tình yêu thương. Sách có nhiều tình tiết lôi cuốn, thay đổi và nhiều màu sắc, luôn cuốn bạn đọc sống cùng nhân vật, suy ngẫm về cách nuôi dưỡng và giáo dục những đứa trẻ để chúng phát triển tốt nhất. Sách do Nguyễn Bích Lan và Tô Yến Ly dịch, NXB Hội Nhà văn phối hợp phát hành.
T.H
- Người đã tiêm vắc-xin AstraZeneca tự ý uống thuốc chống đông máu: Coi chừng tự hại mình !
- Cần công chứng, chứng thực khi giao dịch bất động sản ?
- Mobifone Hậu Giang khai trương điểm giao dịch thị trấn Một Ngàn
- Khủng hoảng ở Haiti vẫn chưa có lối thoát
- Điểm tin sáng 9 – 5: Vì sao AstraZeneca thu hồi vắc - xin Covid-19 trên toàn thế giới ?
- Giá ớt sừng vàng giảm nhưng nông dân vẫn có lãi
- Lẩu cù lao: Nghe tên là nhớ miền Tây
- Chăm lo đời sống hội viên
- 2 giáo viên Hậu Giang được tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” toàn quốc
- Kết quả tích cực từ chuyển đổi số
- Quân khu 9 công bố quyết định thanh tra quốc phòng tại Hậu Giang
- Việt Nam sẽ thừa khoảng 1,5 triệu nam giới trong hơn 10 năm tới?
- Giá mít Thái giảm mạnh
- Báo Hậu Giang: Điểm tin
- Trên 28,4 tỉ đồng cho vay các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới