Thứ Hai, ngày 20/06/2016 | 07:59
Đến với nghề báo như một cái duyên, nhưng rồi khi gắn bó, họ lại nhận ra đây là cái nghiệp. Rồi họ lại sẵn sàng theo cái nghiệp báo, dù biết có nhiều khó khăn, vất vả.
Anh Thanh Phong (bìa phải), phóng viên Đài Truyền thanh huyện Châu Thành, cùng tác nghiệp với đồng nghiệp.
Câu chuyện về những người làm báo ở huyện là một chút suy tư về nghề báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam…
Thành người đa năng nhờ trải nghiệm
Mỗi khi đến dịp 21-6, trong lòng mỗi người làm báo đều có chung một niềm vui. Với các phóng viên của đài truyền thanh cấp huyện cũng vậy, dù cơ quan chưa được công nhận là cơ quan báo chí, ngay chính họ cũng chưa được xem là nhà báo, nhưng với họ được làm việc trong môi trường báo chí là niềm vui, là hạnh phúc và họ đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình. Rất dễ gần, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng chia sẻ và trải lòng mỗi khi nói về nghề là những nét phác họa cơ bản về các anh, chị làm ở đài truyền thanh. Các phóng viên đài huyện luôn tất bật với những chuyến đi, với những suy tư, trăn trở và những nỗi niềm nhưng không phải ai cũng hiểu và chia sẻ…
Anh, chị công tác ở đài truyền thanh thường đùa rằng, về chuyên môn họ chưa chắc thua các anh em đài tỉnh, bởi họ có thể… làm tuốt, từ quay phim, viết tin, bài, dựng hình, thu hình… Đây là một thực tế, bởi người ít, mà nhu cầu công việc vẫn phải làm một chương trình hoàn chỉnh, nên việc mỗi người phải biết nhiều việc là điều cần thiết. Thế nhưng, để có được điều này là cả một quá trình tự học hỏi từ đồng nghiệp, bạn bè, sách vở. Anh Thanh Phong, phóng viên Đài Truyền thanh huyện Châu Thành, chia sẻ, khi vào nghề, anh chưa hình dung được phải làm gì, nhưng rồi qua thời gian, học từ những đồng nghiệp, anh dần tạo cho mình một tác phong nhanh nhẹn, thể hiện vấn đề với nhiều góc độ. Giờ, anh làm được hết vừa quay, đọc, viết, dựng… Anh trưởng thành hơn từ nghề báo, được gần với cuộc sống và tiếp cận được với những số phận. Mỗi lần sản phẩm của anh được người xem đón nhận là động lực tiếp thêm sức mạnh để anh theo đuổi nghề này.
Đam mê với những chuyến đi, trang viết và những kỷ niệm, đã níu chân họ ở lại với nghề. Dù rằng để trụ được, mỗi người phải cố gắng, phải học hỏi rất nhiều. Lợi thế của họ là ở địa bàn gần, phạm vi tiếp xúc không nhiều nên dễ cọ sát thực thế, nắm rất chắc tình hình tại địa phương. Đây là điểm cộng và giúp họ có nhiều đề tài hay. Rồi họ phải tự thân vận động, tự mình hoàn thành một chương trình hoàn chỉnh. Nên mỗi khi gặp những phóng viên, kỹ thuật có kinh nghiệm ở đài tỉnh xuống, anh em mừng lắm. Ai cũng sẵn sàng hỏi, không giấu “dốt” để cùng chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ những kỹ năng để sản phẩm ngày một hoàn thiện hơn. Sau những nỗ lực đó, đến giờ chất lượng sản phẩm của các chương trình đang thay đổi từng ngày theo hướng chất lượng, thu hút hơn…
Nghiệp báo khó, nhưng mê !
Cũng như những đồng nghiệp khác, họ năng nổ, xông xáo và luôn tất bật với công việc để chuyển tải những vấn đề mới, “nóng” của địa phương mình. Chị Phạm Thị Ngọc Hiền, phóng viên Đài Truyền thanh huyện Châu Thành A, cho biết: “Nghề này cực quá, không kể sớm, tối, nắng, mưa, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, hễ có sự kiện là tôi lại lấy xe đi. Nhiều khi là nữ, cũng thấy tủi thân vì cứ phải rong ruổi, con cũng phải gửi ngoại chăm sóc, làm nhiều lúc cũng suy nghĩ, nhưng rồi niềm vui được thể hiện những điều mắt thấy tai nghe, những tâm tư nguyện vọng của người dân đến độc giả, khán, thính giả là tôi lại thấy vui và thấy thật sự hạnh phúc với công việc mà mình gắn bó”. Những khó khăn để làm nghề cũng dần trôi qua, nhường chỗ cho niềm đam mê ngày càng lớn, đã thắp lửa cho những nhà báo này tiếp tục đồng hành cùng với cây viết, máy quay…
Một lẽ nữa, khó lý giải khiến họ gắn bó với nghề, mà theo họ, còn lớn hơn cả niềm đam mê, đó là “nghiệp”. Lúc đầu, đến với nghề bằng cái duyên, thích khám phá, tìm cơ hội nghề nghiệp, nhưng rồi càng làm, họ càng thấy mình vướng vào “nghiệp”, khó lòng mà rời xa. Có người vì làm nghề cực quá, công việc không suôn sẻ, áp lực luôn đè nặng, có lúc họ bỏ nghề. Sau khi có việc mới, lại thấy nhớ nghề báo quay quắt và trở lại, bắt đầu làm lại từ con số không tròn trĩnh. Với họ, đã mang cái “nghiệp”, khó lòng mà dứt bỏ, đã mắc nợ với nghề, phải trả… Tình yêu và niềm đam mê của họ mãnh liệt không thua kém ai, bởi để trụ được, họ đã phải vượt qua rất nhiều rào cản. Chị Nguyên Hà, Phó Đài Truyền thanh thị xã Long Mỹ, chia sẻ, chị học trung cấp truyền hình ở Hà Tây, quê ở tận Thái Bình, nhưng lại chọn Hậu Giang để công tác và gắn bó. Chị nói, lúc mới tốt nghiệp, ở quê xin việc khó quá, sẵn có người quen ở Long Mỹ nên vào tìm kiếm cơ hội. Rồi chị được vào đài, được trải nghiệm công việc của một nhà báo, những khó khăn về vùng miền cũng dần được đẩy lùi và chị ngày càng tự tin hơn với công việc này. Lúc đầu, chị rất buồn và định chuyển nghề, vì chất giọng người dân không hiểu, đi cơ sở phải nhờ các anh ở địa phương “phiên dịch”, nhưng dần, chị tự điều chỉnh, nói chậm lại để người dân dễ nghe hơn. Rồi tất cả cũng qua. Giờ mà làm việc khác, chắc chị sẽ nói không, vì biết mình sẽ không làm được gì nếu vắng chiếc máy quay, vắng những nhân vật thân thương, những sự kiện nóng hổi…
Phần lớn các anh, chị đều có thâm niên với nghề, nên việc đam mê và gắn bó đến thời điểm này là cả một câu chuyện dài. Để trụ được, có người còn phải tìm cho mình nghề tay trái, bởi thu nhập khá thấp. Họ còn được thắp lửa bằng việc có một gia đình lớn cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ, một mái ấm với người chồng, người vợ hiểu và cùng san sẻ, thắp thêm ngọn lửa đam mê. Những điều này đã giúp họ vượt qua tất cả để được sống với nghề và giờ, họ đang tiếp tục truyền đam mê ấy cho những người trẻ, đang tập tễnh bước vào nghề. “Em học rất nhiều từ các anh chị đi trước. Em thấy ở họ ngọn lửa đam mê và em sẽ tiếp tục làm cho ngọn lửa ấy rực cháy”- đó là lời chia sẻ của phóng viên Ngọc Anh, Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp.
Cái nghiệp những người làm nghề báo ở huyện dù mang nặng, nhưng họ luôn có động lực để vượt qua, bởi họ được nghe, được nhìn những thế hệ trẻ như Ngọc Anh tìm thấy lửa đam mê với nghề. Để rồi bỏ qua những vui buồn trong cuộc sống, “báo huyện” lại tiếp tục cống hiến, tiếp tục dấn thân…
Hơn 80% phóng viên đài huyện có trình độ đại học Các đài truyền thanh cộng tác với Đài PT-TH Hậu Giang, Báo Hậu Giang nhiều hơn, nội dung phong phú hơn và ở những giải báo chí tỉnh hàng năm, ở thể loại báo hình, báo nói, đã xuất hiện những gương mặt ở cấp huyện cũng nhiều hơn. Hơn thế nữa, họ còn được tạo điều kiện để học tập, trao đổi nghiệp vụ và hơn 80% phóng viên có trình độ đại học, cũng tạo điều kiện để họ nâng cao chất lượng tay nghề, đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới. |
Bài, ảnh: VĨNH TRÀ
07:01 19/05/2025
Năm nay, cùng với công tác tuyên truyền, huyện Châu Thành tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, những công trình phần việc, mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác.
07:00 19/05/2025
Năm nay tròn kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
05:37 16/05/2025
(HG) - Ngày 15-5, Hội LHPN tỉnh tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, tại UBND xã Tân Thành và UBND thành phố Ngã Bảy.
05:36 16/05/2025
(HG) - Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức trao tặng 5 xe “bánh mì khởi nghiệp” cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành A.
05:34 16/05/2025
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), các địa phương trong tỉnh tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, nhằm tôn vinh cống hiến vĩ đại của Người và khơi dậy tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
18:32 15/05/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, Hội LHPN thị xã Long Mỹ cùng với các cơ sở hội tích cực vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng, bàn giao 8 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, tổng kinh phí 580 triệu đồng.
08:18 15/05/2025
(HG) - Sáng ngày 14-5, tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức Lễ ra quân công trình thanh niên trồng cây thực hiện Đề án Hậu Giang xanh gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2025.
16:07 14/05/2025
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lần đầu tiên sau gần 80 năm, trên cơ sở chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội sẽ quyết định chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp - một cuộc cải cách mang tính lịch sử.
16:06 14/05/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng vị trí, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả.
05:55 14/05/2025
(HG) - Tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường.
09:22 19/05/2025
Đến hẹn lại lên, các diễn viên, tuyên truyền viên có dịp hội tụ dưới mái nhà chung, để thể hiện những công việc tuyên truyền của mình ở địa phương qua Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động.
09:13 19/05/2025
(HG) - Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, do đang vào thời điểm chuyển mùa nên thời tiết thường xuyên có nắng, mưa xen kẽ.
09:12 19/05/2025
(HG) - Theo UBND thành phố Vị Thanh, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố hiện có 26 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với số vốn hơn 1.821 tỉ đồng, tổng diện tích 42,93ha, chiếm 98,83% diện tích cho thuê đất, giao đất.
09:11 19/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có quyết định giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang 48.363,1m2 đất tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành để thực hiện dự án Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 (phần diện tích còn lại khoảng 4,836ha).