Góp chút sức vì mọi người là niềm vui…

04/10/2019 | 06:27 GMT+7

Đến đầu ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, hỏi đến tên ông Lâm Tấn Ngôn, ai cũng biết. Gia đình ông là một trong những gia đình mẫu mực, các con ngoan ngoãn, lễ phép, là tấm gương để mọi người noi theo...

Làm việc gì, hai vợ chồng ông cũng bàn bạc, chung tay thực hiện.

Ghé thăm gia đình ông không hẹn trước. Ông cười tươi: “Bữa nay là hên đó, chứ tôi đi suốt hà. Không chỉ phụ trách Chi hội Cựu chiến binh ấp, tôi còn phụ trách công tác hòa giải, rồi công tác văn hóa, đi vận động bà con xây dựng, giữ gìn danh hiệu gia đình văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường…”. Có lẽ công việc “vác tù và…” với mọi người thì cực, nhưng đó là niềm vui và còn là trách nhiệm của ông với xóm làng. Ở tuổi gần 70, ông vẫn khát khao được cống hiến, góp chút sức cho quê hương…

Dạy con từ cuộc đời mình

Từng là du kích xã Hỏa Lựu từ những năm 1968-1975, ông kể, tuổi trẻ, bầu nhiệt huyết và lòng yêu nước đã giúp ông hăng hái cầm súng tiến lên không màng đến bản thân. Lúc đó, không biết sợ, chỉ biết sao đánh tan quân thù, mang lại bình yên cho dân quê mình… Câu chuyện của người lính du kích vẫn được ông nhớ rất rõ và kể lại cho con cháu mình nghe. Với ông, đó là thời hào hùng, thời đẹp nhất. Đây còn là cách để ông giáo dục các con mình hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã hy sinh xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của dân tộc.

Niềm hạnh phúc ông bây giờ là 4 người con đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Đó là cả một quá trình mà ông và vợ đã cố gắng làm lụng vất vả từ ngày cùng nhau về chung mái ấm. Bà Đoàn Thị Sương, vợ ông, chia sẻ: “Hồi đó, cực khổ, hai vợ chồng có chiếc ghe, mua khóm ở đây lên tận Tiền Giang bán. Các con gởi cho ngoại. Cực khổ vậy mà hai vợ chồng vui và vượt qua. Mong ước lúc đó là kiếm thật nhiều tiền để lo cho các con đàng hoàng”.

Có được cuộc sống ổn định, các con ngày một lớn cũng là lúc ông quyết định không buôn bán xa để gần các con. Ông biết lúc này, ở tuổi thiếu niên, các con rất cần sự gần gũi, sẻ chia của cha mẹ. Bằng việc sống chuẩn mực của chính mình, sự hy sinh hết sức vì gia đình, vì các con; vì sự tận tụy, chăm chút cho chồng, cho con của người vợ, người mẹ, hy sinh cả đời vì gia đình, vì các con, ông bà là tấm gương để các con noi theo…

Giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu

Hỏi về việc giữ gìn và xây dựng gia đình văn hóa, ông cười thật hiền và nói đâu có gì khó, chỉ cần mỗi thành viên trong gia đình quyết tâm, mỗi người phải tự dẹp bớt cái tôi cá nhân vì cái chung. Ông và vợ mình đã sống rất hòa thuận, hạnh phúc suốt mấy chục năm qua. Có khi cũng không vừa ý nhau, nhưng không để các con biết mà tự nhỏ nhẹ chia sẻ để hiểu nhau hơn.

Với các con, ông chưa bao giờ dùng đến đòn roi, mà chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng. Dù vậy, sự nghiêm khắc vẫn thể hiện và những hình phạt nhẹ nhàng, nhưng để các con nhớ về những sai lầm của mình mà khắc phục. Chuyện ông nói nhẹ tênh, nhưng để giữ được gia đình đầm ấm, hạnh phúc là điều không hề dễ. Đó là công sức của từng thành viên trong gia đình, là tình yêu thương nồng ấm mà mọi người dành cho nhau, cùng nhau phấn đấu để mái ấm luôn rộn tiếng cười… Ông còn tạo không gian sống sáng - xanh - sạch - đẹp bằng việc trồng cây xanh làm hàng rào, tạo cảnh quan xung quanh nhà. Gia đình ông cũng từng đạt giải cao cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp cấp tỉnh.

Không chỉ chăm chút cho gia đình mình, ông còn đặc biệt quan tâm đến xây dựng môi trường sống văn hóa trong cộng đồng. Hơn 20 năm nay, từ khi phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ông thấy rằng, cuộc sống, ý thức của người dân mình ngày một cao hơn. Làm công tác tuyên truyền, vận động nhiều năm, ông đã đi đến từng gia đình, chia sẻ những kinh nghiệm, động viên họ cùng xây dựng và giữ vững mái ấm hạnh phúc. Ông còn là người tích cực đi hòa giải những xung đột của các gia đình. Là người sống mẫu mực, nên ông rất được lòng người dân và nhờ vậy, xóm ấp quê ông ngày càng đoàn kết, gắn bó, chất lượng của các gia đình văn hóa ngày càng ổn định. Ông chia sẻ: “Dù vậy, trong ấp vẫn còn có 6 hộ chưa đạt chuẩn gia đình văn hóa và năm nay, con số này chắc chắn sẽ giảm, bởi các hộ này đang quyết tâm để được công nhận”…

Với sự nhiệt tâm, gương mẫu giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và góp sức vận động người dân ở địa phương cùng tham gia, ông Lâm Tấn Ngôn đã 4 lần nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Hỏi về công việc sắp tới ông sẽ tập trung làm, ông hồ hởi: “Con lộ trước nhà sẽ được nới rộng. Vậy là hàng rào cây xanh hơn 10 năm của gia đình sẽ bị phá rồi. Tôi và vợ mình đang suy nghĩ sẽ trồng lại, tiếp tục vận động bà con trồng để có được hàng rào thẳng tắp, góp phần làm đẹp cho làng quê mình”…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>