Tiếng ru từ đảo xa

09/02/2018 | 07:52 GMT+7

Ầu ơ văng vẳng lời ru

Đong đưa theo gió mùa thu la đà

Tiếng ru con phía đảo xa

Thuyền cha vượt sóng biển ra quăng chài

Bồng bềnh giữa chốn trùng khơi

Bóng in đáy nước, lưng trời sóng reo

Thuyền về bến cũ buông neo

Cá tôm nhuộm ánh nắng chiều dưới khoang

Ngủ ngon con nhé con ngoan

Vi vu tiếng sáo bay vờn tầng không

Đảo Trường Sa, giữa biển Đông

Tạc ghi sử sách cha ông rạng ngời

Hoàng Sa chung một đất trời

Như xương liền thịt ngàn đời bên nhau

Trăm dặm ngàn dặm xa đâu

Quê hương dang rộng ôm vào trái tim

Đất trời biển đảo thiêng liêng

Ngàn năm văn vật chủ quyền biển khơi

Dù ai trở mặt nuốt lời

Thay lòng, đổi dạ tình người nhạt phai

Cho dù mưu chước nghịch loài

Lay sao được ý chí người kiên trung

Mẹ ru con ngủ giấc nồng

Nhớ câu con Lạc, cháu Hồng, nghe con.

NGUYỄN ANH MỸ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>