Thương quá vùng đất Hậu

11/02/2019 | 06:52 GMT+7

Quê hương mình bao tuổi rồi em nhỉ

Sao dịu dàng như thiếu nữ tuổi trăng rằm

Dòng Xà No hiền hòa bao tháng năm

Nơi phù sa đong đầy vùng châu thổ

 

Tháp đồng hồ vẽ nét son thành phố

Nhớ thời gian bao thế hệ anh hùng

Chiến thắng Chương Thiện, Tầm Vu tưng bừng

Để cánh én hót vang trời rộn rã

 

Kìa Ngã Bảy xuôi dòng sông bảy ngả

Vẳng câu hò xao xuyến khách thương hồ

Về Châu Thành ai nhớ bưởi hồ lô

Khóm Cầu Đúc, quýt đường thêm ngọt mát

 

Lung Ngọc Hoàng điệu phương Nam ai hát

Lá trầu xanh Vị Thủy nghĩa trăm năm

Để một khi ta lại ghé về thăm

Người em nhỏ chúm chím cười tỏa nắng

 

Hậu Giang ơi nghĩa gừng cay muối mặn

Bao con tim hòa nhịp bản hùng ca

Đưa con tàu mơ ước vút trời xa

Để vùng đất thêm nhiều kỳ tích mới.

 

HỮU TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>