Những người phụ nữ mê tài tử

08/03/2019 | 08:19 GMT+7

Những người phụ nữ tôi đã gặp, mỗi người mỗi cảnh, nhưng điểm chung ở họ là lòng nhiệt huyết và đam mê tài tử. Họ đã bằng mọi cách, sắp xếp thời gian hợp lý, vừa có thể lao động, chăm chút cho mái ấm, vừa cùng thắp truyền niềm đam mê bằng những buổi sinh hoạt tài tử...

Gia đình nhỏ mê tài tử của nghệ nhân Nguyễn Thị Út Hà.

Nhắc đến nghệ nhân Ngọc Phượng, ở xã Vị Đông, rất nhiều nghệ nhân tài tử trong tỉnh biết, bởi chị hát rất hay và nhuần nhuyễn gần hết 20 bài bản tổ. Thế nhưng, để có được như ngày hôm nay, chị đã đánh đổi nhiều thứ. Chị kể, chị mê ca hát từ nhỏ. Lớn lên lấy chồng, sống chung với gia đình chồng, nhưng hễ nghe có đoàn hát về là ráng làm xong hết việc nhà để được ngồi nghe hát. Rồi chị cũng tập tành hát tài tử và mê luôn. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, hạnh phúc đổ vỡ, nhưng chính các con là sức mạnh, giúp chị có đủ nghị lực, bươn chải mưu sinh để nuôi con ăn học. Chính đờn ca tài tử giúp tâm hồn chị thư thái, giảm bớt những áp lực để bước tiếp. Nhờ vậy, dù có cực khổ, chị vẫn tươi vui khi được sống với đam mê, các con ngoan ngoãn, học hành đỗ đạt xây dựng mái ấm riêng. Giờ, chị hài lòng với những gì đã trải qua và không bao giờ hối hận vì đã sống trọn với niềm đam mê tài tử. Chị còn là người thắp truyền ngọn lửa này đến với những người sinh hoạt trong CLB Đờn ca tài tử ở địa phương mình, chia sẻ những kiến thức về tài tử, những bài bản, cách hát sao cho đúng chất, thể hiện hết ý tứ của một bài tài tử. Chị cười tươi: “Có lẽ nhờ tài tử và ai cũng nói tôi trẻ hơn tuổi gần 60 của mình đó. Giờ, tôi rất thoải mái, đi sinh hoạt, giao lưu tài tử nhiều hơn. Ai thích học là biết chứ gì, tôi chia sẻ hết, với mong muốn cùng mọi người làm cho môn nghệ thuật này được nối tiếp”…

Khác với nghệ nhân Ngọc Phượng, nghệ nhân Phạm Tuyết Loan, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, bị niềm đam mê tài tử của chồng, là nghệ nhân Lê Hoàng Nam, lan sang. Anh là nghệ nhân đờn. Biết và thấu hiểu niềm đam mê của chồng, chị sẵn sàng lùi về phía sau, làm hậu phương vững chắc để anh sống trọn với nghiệp. Anh cũng hiểu sự hy sinh, cực khổ của vợ, nên cùng chị cật lực kiếm sống bằng nhiều nghề. Niềm hạnh phúc của họ càng nhân đôi khi những người con ngày một lớn, ngoan ngoãn, hiểu sự vất vả của cha mẹ nên cố gắng học hành thành đạt và có việc làm ổn định. Với đôi vợ chồng này, khi đã lo tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ đối với các con, giờ là khoảng thời gian họ dành cho niềm đam mê tài tử nhiều hơn. Nghệ nhân Phạm Tuyết Loan chia sẻ: “Là phụ nữ, mình phải chu toàn chuyện gia đình trước, rồi mới nghĩ đến niềm vui riêng. Hồi xưa, tôi cũng thích văn nghệ, nhưng nói là mê tài tử như bây giờ đâu. Nhờ có chồng biết đờn, nhiều anh chị nghệ nhân đến nhà sinh hoạt, tôi nghe riết cũng thích và tập hát. Giờ cũng có thể góp giọng cùng mọi người. Vui lắm”. Nhà chị là điểm sinh hoạt tài tử của nhiều nghệ nhân ở địa phương nhiều năm nay. Mỗi khi đến kỳ sinh hoạt là chị đi chợ mua đồ ăn, trái cây về để mọi người nhâm nhi. Gia đình vốn đầm ấm, nay càng rộn tiếng cười vì những buổi sinh hoạt tài tử đông vui…

Những nghệ nhân nam đam mê tài tử và được sống trọn với đam mê khó một thì phụ nữ muốn được vậy phải vất vả hơn rất nhiều. Tìm được người đồng cảm, sẻ chia với niềm đam mê là điều mà những nghệ nhân luôn hướng tới. Hai tâm hồn đồng điệu chắc chắn sẽ làm họ thăng hoa cảm xúc, mà cả việc xây dựng và giữ gìn mái ấm gia đình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi từng gặp đôi vợ chồng nghệ nhân Trần Thị Út Hà và Nguyễn Tùng Tâm, ở ấp 3, xã Lương Tâm. Họ gặp nhau và nên duyên cũng từ những buổi sinh hoạt tài tử. Giờ, dù cuộc sống bận rộn, tất bật với mưu sinh, nhưng họ đều dành một khoảng thời gian để cùng nhau đi sinh hoạt đờn ca tài tử. Cô con gái nhỏ được cha mẹ dắt theo mỗi khi đi hát, giờ hát rất mùi và được kế thừa trọn vẹn niềm đam mê tài tử của cha mẹ. Hạnh phúc với gia đình nhỏ càng được nhân lên…

Có những người phụ nữ đam mê tài tử nhưng gia đình không ủng hộ, phải vượt qua tất cả, đánh đổi nhiều thứ để được hát. Có những người bị “lây” bởi niềm đam mê của chồng, của người thân. Cũng có không ít những phụ nữ không biết, không mê, nhưng vì chồng đam mê nên lẳng lặng gánh hết phần việc gia đình, chăm sóc con cái, tạo điều kiện để người thân yêu của mình được thỏa sức vẫy vùng. Họ rất đáng được trân trọng…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>