Mình và họ

18/03/2019 | 09:01 GMT+7

Đây là quyển tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Bình Phương, do NXB Trẻ ấn hành. Tác phẩm mang đến người đọc câu chuyện về quá trình em của một cựu binh trong chiến tranh biên giới phía Bắc tìm lại nơi chiến trường xưa qua những mảng thông tin ghi chép rời rạc trong quyển nhật ký để lại… Tác giả tái hiện lại câu chuyện của quá khứ, của hôm nay với biết bao trăn trở, bất cập. Đặc biệt, quan cảnh núi rừng hoang sơ, trầm mặc nhưng bao la, hùng vĩ hiện lên qua từng bước chân của nhân vật, tạo nên sức hấp dẫn không kém nội dung chính của câu chuyện.

Nguyễn Bình Phương từng có nhiều năm công tác ở biên giới phía Bắc, từng là biên kịch tại Đoàn kịch nói Tổng Cục Chính trị, biên tập văn học tại NXB Quân đội Nhân dân và hiện nay công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Xuất thân từ người lính, từng học trường viết văn Nguyễn Du và mảng đề tài tâm huyết của anh cũng là văn học chiến tranh, về người lính. Anh từng có những tác phẩm tạo dấu ấn: “Những đứa trẻ chết già”, “Người đi vắng”, “Ngồi”…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>