“Mãi mãi một thời thiếu sinh quân”

03/06/2019 | 07:32 GMT+7

Là quyển ký sự mới nhất của nhà văn Ma Văn Kháng, dành tặng bạn bè và tuổi thơ của ông. Tác phẩm tái hiện không khí một thời hào hùng, chân dung thế hệ thiếu niên trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt - kháng chiến chống thực dân Pháp. Trường Thiếu sinh quân Trung ương được thành lập năm 1949 ở khu Việt Bắc, là nơi học tập bồi dưỡng các thiếu niên theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, để trở thành lớp người kế thừa, có năng lực quân sự phục vụ đất nước.

Nhà văn đã khắc họa chân dung của các thiếu niên với nhiều cung bậc cảm xúc. Họ đã có những giây phút xúc động sẻ chia nỗi nhớ nhà, san sẻ, nâng đỡ nhau trong lúc ốm đau, hay những giờ phút gay cấn khi trường học bị địch tấn công; những giây phút vỡ òa hạnh phúc khi được gặp Bác Hồ… Nhà văn viết nên quyển sách bằng cảm xúc thật nhất của tuổi thơ, dành tặng chính mình, những người thầy và bạn đồng môn một thuở. Sách do NXB Kim Đồng ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>