Điều trị Covid-19 theo toa “truyền miệng”: Hại nhiều, không thấy lợi !

17/01/2022 | 07:44 GMT+7

- Ông Tư, tui lo quá.

- Lo gì bà Tám?

- Lo một ngày nào đó bị nhiễm Covid-19.

- Vậy giờ bà tính sao?

- Phải tự mua thuốc dự phòng, bệnh gì cũng cần uống thuốc mà.

- Vậy bà định mua thuốc gì, toa đâu?

- Toa thuốc đầy, mấy người quanh xóm mình, bà Hai, bà Bảy, con Út, con Sáu, ai cũng chuyển cho tui một toa. Có loại mua ngoài tiệm thuốc tây, có loại phải đặt trên mạng. Giá cả đa dạng lắm, cỡ nào cũng có hết.

- Ủa, giá cả đa dạng là sao bà?

- Thì mấy triệu cũng có, mà mấy trăm cũng có, có thuốc nhập nước ngoài  nữa.

- Mà mấy toa thuốc trị Covid-19 đó bác sĩ hay tiến sĩ, giáo sư nào ra cho?

- Có biết đâu, thấy có toa ghi tay, có thấy toa đánh máy, mấy người điều trị tại nhà quanh đây có xài rồi.

- Quỷ thần ơi, không biết ở đâu sao mà tin được, lạy bà Tám!

- Có người xài, nói hiệu quả tui mới tin, bộ tui khùng sao mà ai nói gì cũng tin trời.

- Tui thấy bà sắp khùng mới kêu tin theo toa trôi nổi đó mà mua thuốc. Ủa, sao không lại trạm y tế hay điện lên mấy đường dây nóng ngành y tế công bố hỏi xem sao. Bác sĩ hướng dẫn thì không tin, mà “cộng đồng mạng” nói gì cũng tin, thiệt bà chứ.

- Vậy giờ sao?

- Liên hệ trạm y tế hỏi nhờ tư vấn chứ sao nữa, ai đâu mà dùng “toa truyền miệng” vậy. Này là tiền mất mà mạng mất, không giỡn được đâu. Phải có triệu chứng thế nào mới uống thuốc theo hướng dẫn chứ.

- Tại tui lo quá nên vậy. Mà tui thấy ngành chức năng cần tuyên truyền, hướng dẫn sâu hơn về việc dùng thuốc khi nhiễm bệnh thật cặn kẽ, để bà con mình hiểu đúng, hiểu đủ, chứ giờ nhiều người nắm bắt thông tin thiếu khoa học, lơ tơ mơ như tui thế này thì khó quá.

- Bà nói câu này có lý nè!

BÀ TÁM, ÔNG TƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>