Mùa xuân chín

30/01/2022 | 09:37 GMT+7

Cánh én về ríu rít gọi tìm nhau

Tháng Chạp bỗng lung lay

cái lạnh dường như thỏa hiệp

Vùng đất Hậu khúc giao mùa hòa nhịp

Dòng Xà No hóa nàng xuân dịu dàng

 

Từng nhành mai vươn lên sắc rực vàng

Ai tô vẽ cánh chuồn chuồn mọng đỏ

Tuổi thơ ngây gói giấc hồng nho nhỏ

Giọt sương còn đọng đậy trong mắt trong

 

Rồi nắng lên sưởi ấm những ước mong

Vén màn mây để bầu trời trong vắt

Nơi làng quê tiếng mùa màng tất bật

Tắm mồ hôi và đồng lúa trĩu vàng

 

Ta lung lay với ngày mới dịu dàng

Bỗng thỏa hiệp với trời xuân bát ngát

Về Hậu Giang tiếng à ơi câu hát

Xuân chín rồi ngỡ mãi trên môi em.

 

HỮU TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>