Hậu Giang hòa ca cùng đất nước

31/01/2022 | 13:28 GMT+7

Lâu lắm rồi bạn không về quê cũ

Thăm nơi đây thăm lại những người thân

Thăm đường xưa in dấu bước chân mòn

Thăm ngôi trường nhỏ, thuở còn chung bước.

     

Bạn có thấy con tim đang ray rứt,

Có nhớ về nơi mảnh đất yêu thương,

Có nghe lòng mình xao xuyến, vấn vương,

Khi mỗi độ xuân về trên quê mẹ ?

 

Nơi xa ấy bạn nào đâu hiểu được

Hậu Giang mình đang từng bước đổi thay

Khắp mọi nơi, khắp cả chốn đó đây

Đều sung túc, vui vầy trong hạnh phúc.

   

Thành thị tầm cao dân cư đông đúc

Phố xá khang trang, nông thôn mới đàng hoàng

Nam, Bắc, Đông, Tây, nhộn nhịp, rộn ràng

Sống cuộc sống ngập tràn niềm hy vọng.

  

Trời ở đây, một khoảng trời thơ mộng

Nắng tươi hồng trải rộng khắp làng quê

Trở về đây bạn sẽ thấy đam mê

Khi tất cả đã chuyển mình khoe sắc.

 

Đã qua rồi, thời gian lao gay gắt

Hậu Giang mình đang đắc chí tiến lên:

“Huy hoàng”; “Đẹp tươi”; Lý tưởng”; “Dịu êm”

Bên mái ấm thắm đầy tình nhân ái.

 

Muôn triệu người hân hoan chào xuân mới

Xuân đậm đà phơi phới vạn niềm tin

Vui nào hơn được đón tết quê mình

Được đoàn tụ quây quần bên bếp lửa.

 

Bạn hãy nhớ thương về Hậu Giang nhé !

Đừng phụ quê, phụ bỏ nghĩa ân tình !

Ông cha ta đổ xương máu để giữ gìn

Ta trân quý mãi nghìn năm không nhạt !

 

Người Hậu Giang luôn nghĩa tình dào dạt

Đất Hậu Giang ngan ngát nở ngàn hoa

Xuân Nhâm Dần với triển vọng bao la

Hậu Giang đó hòa ca cùng đất nước !

 

NGUYỄN VĂN QUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>