Sài Gòn thương còn hổng hết

17/10/2019 | 06:46 GMT+7

Là tác phẩm mới nhất của cây bút nữ gốc miền Tây Hoàng My, mang đến người đọc cảm nhận rất khác của Sài Gòn. Không nói về cái ồn ào của phố thị, mà tác giả chỉ khai thác câu chuyện ở những xóm lao động nghèo, nơi có những đứa bé nghèo vất vả, bươn chải cùng cha mẹ để mưu sinh. Tác giả đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc về ký ức của những tháng ngày sinh viên sống ở nhà ngoại trong xóm lao động ở vùng đất này. Dù bây giờ đã không còn sống ở đây, nhưng những âm thanh quen thuộc của tiếng rao hàng, tiếng tàu đêm vẫn luôn làm tác giả xao xuyến, khắc khoải.

Quyển sách còn khiến mọi người suy ngẫm về câu chuyện những người già thèm được con cháu chở đi thăm phố phường, hít thở không khí trong lành vì quanh năm họ chỉ quanh quẩn trông nhà, giữ cháu cho con cái an tâm đi làm; câu chuyện về những bác xe ôm thích chuyện “bao đồng”, sẵn sàng giúp người sa cơ… Tác giả kể lại những câu chuyện đời thường mà cô thấy, chiêm nghiệm cùng hoài niệm tuổi thơ, tạo nên những trang viết sâu lắng, đầy tình người.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>